Bé sơ sinh tử vong vì mẹ cho vào túi da rồi đem vứt bỏ

| Bốn phương

Bà mẹ ở Đài Loan phải ngồi tù 3 năm 8 tháng vì cho con trai 3 ngày tuổi vào túi da rồi bỏ rơi, khiến bé bị ngạt và tử vong.

Người mẹ 21 tuổi họ Lai, sống ở quận Sanxia, thành phố Tân Bắc, bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy đứa con trai mới sinh của cô ta trong một chiếc túi da bị vứt đi. Nhân viên y tế xác định em bé, khi đó khoảng 3 ngày tuổi, tử vong tại hiện trường do bị ngạt.

Điều tra của cảnh sát sau đó phát hiện đây là con thứ hai của Lai. Cô ta khai không biết cha đứa trẻ là ai và cũng không có đủ điều kiện để nuôi bé.

Camera an ninh ghi được cảnh bà mẹ vứt con trên một chiếc xe máy đang đỗ bên đường. Ảnh: AsiaWire.
Camera an ninh ghi được cảnh bà mẹ vứt con trên một chiếc xe máy đang đỗ bên đường. Ảnh: AsiaWire.

Lai nói rằng cô ta sợ không dám nói với cha mẹ, vì thế chỉ hai ngày sau khi sinh con trai trong phòng tắm nhà mình vào ngày 18/8 năm ngoái, cô ta đã đặt con vào một cái túi xách tay bằng da rồi vứt nó trên chiếc xe ga trên phố ở quận Yingge, Tân Bắc.

Chủ nhân chiếc xe máy sau khi phát hiện cái túi đã lập tức báo cho cảnh sát.

Lai bị cảnh sát bắt sau khi vứt bỏ con hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: AsiaWire.
Lai bị cảnh sát bắt sau khi vứt bỏ con hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: AsiaWire.

Hôm 28/5, tòa án Tân Bắc tuyên bố tội của Lai đáng phải nhận mức án tối thiểu là 7 năm tù. Tuy nhiên, xét đến hoàn cảnh và tuổi tác, họ quyến định tuyên án cô 3 năm 8 tháng tù giam.

Cảnh sát cho hay Lai có quyền kháng án. Hiện đứa con lớn của cô ta đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.