Bị chồng chê vừa xấu vừa nhàu, 1 năm sau ly hôn tôi hả hê nhìn anh “nuốt nước bọt”

| Tâm sự

Nghĩ vậy nên tôi cố nuốt nước mắt vào trong để tha thứ cho chồng ngoại tình. Tôi tưởng khi con ra đời anh ấy sẽ thay đổi nhưng không. Con chưa tròn 3 tháng, tôi đã lại bắt quả tang anh ngoại tình cùng một cô gái khác.

Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, gia đình không giàu có nhưng nhìn chung cũng không thiếu thứ gì. Tôi được bố mẹ đầu tư cho học hành đến nơi đến chốn. Với bố mẹ tôi, con gái cũng phải phấn đấu học hành, không được để ai khinh thường. Ông bà đều là những người có lối sống đơn giản, không màu mè, khoa trương.

Nhà chồng cũ tôi thì ngược lại. Gia đình anh kinh tế cũng chỉ bình thường nhưng mọi người đều rất chú trọng vẻ bề ngoài, ăn có thể kham khổ nhưng nhất định vẻ ngoài là phải bảnh bao, hào nhoáng. Chồng tôi vốn được trời phú cho khuôn mặt dễ nhìn, vóc dáng cao ráo nên khi ăn diện vào nhìn rất bóng lộn. Nhiều bạn bè, hàng xóm còn bảo tôi thật  tốt số khi lấy được người chồng đẹp trai lại khéo ăn nói như vậy.

Ngày ấy đang đắm chìm trong tình yêu nên tôi cũng thấy mình thật may mắn. Tôi chẳng thể ngờ, cuộc đời này đúng là khó có chuyện gì nói trước được. Cũng chính vì sự khác biệt này mà chúng tôi ly hôn, đôi người đôi ngả.

Bị chồng chê vừa xấu vừa nhàu, 1 năm sau ly hôn tôi hả hê nhìn anh “nuốt nước bọt” - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Ngày mang thai được 6 tháng, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Ngày ấy với tôi hai từ ly hôn thật sự quá to lớn. Tôi chỉ mới vừa chân ướt chân ráo bước vào hôn nhân, hơn nữa trong bụng tôi còn là bé Na. Tôi sợ ly hôn sẽ khiến bố mẹ buồn lòng, xã hội dị nghị và con tôi mất cha.

Nghĩ vậy nên tôi cố nuốt nước mắt vào trong để tha thứ cho chồng ngoại tình. Tôi tưởng khi con ra đời anh ấy sẽ thay đổi nhưng không. Con chưa tròn 3 tháng, tôi đã lại bắt quả tang anh ngoại tình cùng một cô gái khác.

Chúng tôi đã cãi nhau, cãi nhau rất nhiều. Anh không hề thấy mình sai, thậm chí còn nói tất cả dẫn đến cơ sự này đều là do tôi cả. Anh ta nói tôi ở nhà lôi thôi luộm thuộm, đẻ xong vừa xấu vừa nhàu. "Người ta cũng sinh con như cô mà sao vẫn xinh đẹp đấy thôi. Thử hỏi có thằng đàn ông nào hứng thú được với cái thân hình đồ sộ, bụng đầy vết rạn kia không?".

Sau khi nghe câu nói đó, tôi thấy quá hội hận vì sao mình lại có thể từng tha thứ cho anh. Anh ta quả là người đàn ông tồi tệ hết sức. Tôi có bố mẹ giúp đỡ, công việc thu nhập lại tốt, sao người ta có thể làm mẹ đơn thân còn tôi thì không?

Sau 1 tháng chịu cú sốc ly hôn, tôi đã tìm đến yoga để cân bằng lại cuộc sống. Có mẹ trông cháu giúp nên tôi dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Nhờ tập thể thao điều độ, thay đổi cách ăn mặc nên tôi giảm cân một cách nhanh chóng mà vẫn có sữa cho con bú.

Cuộc sống dần trở nên thoải mái hơn ngay cả khi tôi đã đi làm lại. Không có chồng, tôi mạnh dạn chi tiêu cho bản thân, hai mẹ con đi du lịch bất cứ đâu mình muốn. Hàng ngày đi làm tôi đều làm không ngừng không nghỉ để hoàn thành công việc một cách sớm nhất và sẵn sàng xin nghỉ phép nếu muốn thay đổi không khí.

Hôm đó, tôi đang đi cà phê với một người bạn thì vô tình gặp lại anh ta, người tôi từng si mê và sống chết để cưới bằng được. 1 năm qua hầu như chúng tôi không liên lạc gì, tôi chỉ nghe vài người nói chuyện anh đã tái hôn cùng một cô gái và đã có bầu con trai. Tôi cũng không để ý đến anh ta, chỉ là cô bạn tôi nói: "Bố Na kìa!".

Bị chồng chê vừa xấu vừa nhàu, 1 năm sau ly hôn tôi hả hê nhìn anh “nuốt nước bọt” - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Chắc bạn tôi nói hơi to nên anh ta nghe thấy và quay lại. Nhìn thấy tôi, anh ta còn dụi mắt chắc không tin vào chính mình. Tất nhiên, tôi của hôm nay đã quá khác, không còn là Ngân của ngày xưa, chỉ biết mặc những bộ đồ sao cho thoải mái nhất, đồ trang điểm chỉ duy nhất có một thỏi son.

"Anh không nhận ra em đấy. Em bây giờ mới đúng là vợ của anh chứ!".

Tôi cười lớn khi nghe anh ta nói câu đó. "Vợ của anh", ai là vợ của anh ta chứ. Ngày xưa tôi hy sinh tất cả cho gia đình, không bắt anh ta động tay vào bất cứ việc gì thì anh ta chê tôi xấu nhàu, giờ anh ta lấy cô vợ mới chỉ thích ăn tiêu, lo chưng diện mà không kiếm ra tiền. Vợ chồng cãi nhau như cơm bữa nên giờ gặp tôi anh ta lại nuốt nước bọt tiếc nuối ư.

Câu nói của anh càng khiến tôi cảm thấy việc mình dám chọn con đường giải thoát cho bản thân là chính xác. Cuộc đời này, tôi đã vì gặp anh mà dang dở nhưng nhất định sẽ không để tương lại lặp lại sai lầm dù chỉ một lần.

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.