Bí hiểm làng ung thư Hòa Hậu

| Xã hội

GiadinhNet - Một năm có mấy chục người xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, Hà Nam chết vì bệnh ung thư.

Con số đó tăng lên hàng năm. Các cơ quan chức năng đã tích cực vào cuộc nhưng người dân vẫn đang sống trong sự hoang mang tận cùng.
 

Anh Trần Hữu Thuấn, bệnh nhân ung thư dạ dày. Ảnh:TG

 
Những cái chết báo trước

Ông Trần Đức Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu, Lý Nhân cho biết: "Đúng là tình trạng bà con nơi đây mắc bệnh ung thư có tăng theo các năm, tuy nhiên chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân từ đâu. Chỉ biết nồng độ asen trong nước giếng khoan cao và khuyến cáo bà con là không dùng nước giếng khoan trong sinh hoạt...".

Trong thời gian này, người dân xã Hòa Hậu rất hoang mang, lo lắng về những cái chết được báo trước. Theo thống kê của Trạm Y tế xã Hòa Hậu thì trong vòng 3 năm trở lại đây, có tới trên dưới 50 người chết vì ung thư, năm 2012, mới chỉ trong vòng tháng 1 đã có hai ca tử vong do bệnh ung thư. Những người đang mang trong mình căn bệnh này cũng phải lên đến con số hàng chục.

Anh Trần Văn Thuận, Xóm trưởng xóm 16, xã Hòa Hậu dẫn chúng tôi đi một vòng qua những nhà có người bị ung thư trong xóm. Điều làm chúng tôi không thể tin nổi là chỉ trong vòng bán kính hơn 200m nhưng có đến 17 người chết vì mắc bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, gan, ung thư vú...
 
Đáng chú ý như gia đình chị Trần Thị Quỳ ở xóm 16, có 3 người chết vì ung thư; gia đình anh Trần Huy Đắc, chị Trần Thị Loan cả hai vợ chồng đều mắc bệnh ung thư vòm họng hơn hai năm nay. Theo anh Trần Văn Thuận, thì xóm anh là xóm có tỷ lệ người mắc bệnh ung thư cao nhất so với 25 xóm trong xã. Theo thống kê của Trạm Y tế xã Hoà Hậu, năm 2006 tỷ lệ người chết do ung thư chiếm 14%, năm 2010 đã lên đến 21, 17 % và năm 2011 là 25,3 %.

Anh Thuận cho biết: "Chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân mắc bệnh từ đâu, chỉ nghe thông báo là nồng độ asen trong nước giếng rất cao và không được sử dụng. Có những đợt chỉ trong vòng 10 ngày chúng tôi phải làm tới 3 cái đám ma do bệnh ung thư gây nên...".

Nhìn khuôn mặt xanh xao gầy rốc người, mắt nhìn lờ đờ vì bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối của anh Trần Hữu Thuấn xóm 15, Hòa Hậu mới thấy hết những hoang mang của người dân nơi đây. Anh Thuấn phát hiện mình mắc bệnh đã gần 4 năm nay, tâm sự: "Tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao tôi lại mắc bệnh nữa. Bản thân tôi không phải người nghiện rượu hay thuốc lá, đã hai lần đi cắt dạ dày rồi, tốn kém lắm chỉ muốn chết cho đỡ khổ vợ con thôi chú à...".

Được biết, trên địa bàn xã có nghề dệt truyền thống. Vì lợi nhuận kinh tế mà nhiều hộ tự mua thuốc tẩy, nhuộm tại nhà, hệ thống xử lý nước thải không đảm bảo vệ sinh môi trường. Chất thải khiến cây cối bị cháy lá, năng suất kém hoặc không đậu quả. Nước giếng nơi đây múc lên chỉ cần để qua đêm là đọng lại một lớp váng màu vàng mịn, nước có mùi tanh, muốn dùng nấu ăn phải qua bể lọc. Hiện nay trên địa bàn xã đã áp dụng hệ thống bể lọc dạng phun sương mù và sử dụng nguồn nước sạch vào sinh hoạt.
 
Kinh hãi nước nhiễm độc

Người dân nơi đây đặt ra rất nhiều giả thiết về nguyên nhân gây bệnh ung thư. Nguyên nhân đầu tiên là do nguồn nước bị nhiễm độc do ảnh hưởng của các nhà máy gạch, thuốc tẩy nhuộm vải của bà con hay các chất dễ gây ung thư có trong thức ăn....
 
Ngoài ra, theo số liệu nghiên cứu tác động sức khỏe do ô nhiễm asen ở Hà Nam của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam: "Mức độ ô nhiễm asen trong nước giếng ngầm tại ba xã Hòa Hậu, Vĩnh trụ, Bồ Đề thuộc hai huyện Bình Lục và Lý Nhân là nghiêm trọng, đặc biệt là xã Hòa Hậu. Trong số 1.932 giếng được lấy mẫu để phân tích asen có 94,4 % giếng có nồng độ asen trong nước vượt chỉ tiêu cho phép (0,01 mg/l). Tỷ lệ ung thư có tăng theo thời gian, tỷ lệ biến đổi sắc tố da, sừng hóa, bệnh lý thai sản khá cao".

Tuy nhiên theo ông Đặng Đình Thoảng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nam: "Nồng độ asen trong nước rất nguy hiểm đến sức khỏe của người dân, song đây không phải là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh ung thư... Còn nhiều nguyên nhân khác mà cơ quan chuyên môn đang tiếp tục nghiên cứu".

Gia đình Chị Trần Thị Quỳ, xóm 16, xã Hòa Hậu có ba người tử vong do ung thư, chị nói: "Sợ lắm chú à, chúng tôi lo sợ cho tính mạng của mình và cả những đứa cháu nhỏ không biết cuộc sống của chúng có bị treo "án tử hình" như chúng tôi không...".
 
Kim Đức
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.