Bồ nói tôi là cave khi bị bắt quả tang trong khách sạn

| Tâm sự

Đứng trước chồng tôi, anh bảo tôi là gái mại dâm, anh thấy số trên mạng nên gọi giải quyết chứ không yêu đương gì.

Tôi 34 tuổi, có chồng và 3 con, 2 trai một gái. Tôi từng là người phụ nữ có gia đình hạnh phúc. Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm ngân hàng được vài năm thì gặp chồng bây giờ. Chúng tôi yêu và cưới nhau chỉ trong vòng một năm. Sau khi cưới, tôi nghỉ ở nhà sinh con. Chồng tôi có một công ty về xây dựng nên cuộc sống khá giả, đầy đủ. Anh rất yêu thương tôi, không rượu chè, trai gái, chăm chỉ làm ăn, yêu thương con cái. Tôi sinh con liền 3 đứa nên chồng mướn cho 2 người giúp việc lo nấu ăn và dọn dẹp. Tiền gửi về cho ba mẹ đẻ chồng cũng hào phóng không tính toán gì, tôi muốn mua gì cũng được. Cứ nghĩ cuộc sống này sẽ hạnh phúc mãi mãi cho đến khi tự tay tôi phá hết.

Chồng thường xuyên đi xa, 2-3 tháng mới về nhà môt lần, tôi ở nhà suốt nên cảm thấy rất buồn, thêm nữa những ngày kỷ niệm chồng không bao giờ nhớ nên có rất nhiều lần tôi tủi thân. Vì muốn khuây khỏa, tôi có đăng ký tập gym cho khỏe và có việc để làm thời gian rảnh. Tại đây tôi đã gặp anh, một người cũng tập gym. Ban đầu chúng tôi làm bạn nhưng những buổi tập chung tâm sự với nhau nhiều hơn. Vợ chồng anh không hạnh phúc, vợ không quan tâm chăm sóc gia đình mà chỉ lo cho sự nghiệp trong khi anh là một người tình cảm. Họ sống với nhau chỉ vì con. Anh rất lãng mạn, ngày đầu tiên gặp tôi là ngày nào anh vẫn nhớ, điều mà chồng tôi không có. Chúng tôi tâm sự nhiều hơn và yêu nhau lúc nào không hay. Từ đó ngày nào tôi cũng tranh thủ đi tập để gặp anh, anh bảo tôi đợi 3 năm để anh dứt khoát với vợ vì anh muốn được công khai bên tôi.

Rồi chúng tôi vào khách sạn, mặc dù cảm thấy mình là người vợ, người mẹ tồi tệ nhưng tình yêu đã che mờ lý trí. Một ngày khi chúng tôi đang trong khách sạn thì chồng tôi và vợ anh ập vào bắt quả tang. Thì ra chồng tôi đã biết từ lâu và liên hệ với vợ anh theo dõi. Đứng trước người vợ của mình, anh bỗng trở thành con người đốn mạt khi bán đứng tôi, bảo tôi là gái mại dâm, anh thấy số trên mạng nên gọi giải quyết chứ không phải hẹn hò yêu đương gì. Tôi như rớt xuống địa ngục vì nhục nhã. Sau đó anh theo vợ đi về, bỏ tôi ê chề đứng trước chồng không một mảnh vải che thân. Về nhà tôi đã quỳ xuống van xin chồng tha thứ nhưng anh đưa ra trước mặt tôi những tin nhắn tôi nhắn với người tình.

Chồng nói khi anh đi làm cực khổ mà tôi lăng loàn là điều cả đời không thể tha thứ, một là tôi dọn đồ đi khỏi nhà, 2 là sống ly thân cho đến khi 3 đứa con đủ 18 tuổi thì ly dị. Từ đó tôi bị đuổi lên tầng 3 sống một mình, chồng lấy lại tất cả các thẻ và tiền bạc. Đau khổ hơn là anh cách ly tôi khỏi các con, mướn gia sư dạy và đưa đón chúng, không cho tôi chạm vào con nữa, đến gặp nói chuyện anh cũng không cho. Từ đó đến nay đã 6 tháng anh vẫn không cho tôi bén mảng đến để xin lỗi hay giải thích. Tôi rất bế tắc vì ra khỏi nhà không biết đi đâu, còn ở nhà thì như ngục tù, chồng con không ai chịu gặp. Tôi vẫn còn thương chồng và muốn được ở bên các con, phải làm sao để chồng tha thứ và cho tôi một cơ hội làm lại.

Theo Huệ/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.