Bồ trẻ dọa tự tử khi tôi muốn về với vợ

| Tâm sự

Khi biết tôi có ý định quay về với vợ, cô bồ trẻ tìm mọi cách níu kéo, dọa tự tử để uy hiếp tôi,...


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

37 tuổi, tôi có một người vợ hiền và hai đứa con một trai - một gái. Công việc của tôi bận rộn từ sáng đến tối mới về, sẵn cơm ăn. Còn vợ lo đủ thứ việc trên đời, từ công việc hành chính ở công ty, đến việc chăm sóc hai đứa con nhỏ, chợ búa, cơm nước, ma chay cưới hỏi hai bên nội, ngoại.

Cô ấy luôn than phiền không đủ thời gian cho tất cả mọi việc, nên thi thoảng hay càu nhàu về công việc của tôi bận rộn, có những ngày cuối tuần, cô ấy muốn tôi nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, vợ con, nhưng tôi từ chối, vì công việc cần tôi giải quyết rất nhiều. Vì các mối quan hệ trong công việc không thể từ chối.

Tôi tự cho rằng mình là người quan trọng, tôi là thu nhập chính nuôi cả gia đình, tôi có lý do để mắng lại vợ mình, rằng tôi đi làm, tôi vất vả từ sáng đến tối và cả ngày cuối tuần cũng là lo cho vợ con đủ ăn, đủ mặc.

Nhưng vợ cũng có lý do của mình để trách tôi, cô ấy nói tôi chỉ nuôi con, còn cô ấy tự nuôi bản thân mình, không nhờ đến tôi. Rồi những người đàn ông khác, họ cũng kiếm tiền lo cho gia đình, sao họ vẫn có thời gian để nghỉ ngơi, cho gia đình.

Mâu thuẫn ngày một nhiều hơn và tìm thấy niềm vui bên một cô gái trẻ. Tôi bỏ ra ngoài sống với cô ấy vì không thể tiếp tục chịu đựng người vợ lắm điều. Vợ biết chuyện, xuống nước để mong tôi trở về, nhưng tôi không muốn.

Hơn 1 năm sống cùng người bồ trẻ, tôi cung phụng tiền cho cô ta ăn, chơi, mua sắm và đổi lại cô ta phục vụ tôi tình dục. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và vô nghĩa, nhất là nhìn cách cô ta tiêu những đồng tiền tôi vất vả kiếm được một cách thỏa mái, không do dự. Không giống như cách vợ tôi vẫn làm khi tiêu đồng tiền do chồng mình kiếm ra, chắt chiu và cân nhắc cẩn thận.

Nhớ có lần tôi dẫn vợ đi mua cái váy hàng hiệu nhân ngày sinh nhật, cô ấy thích một cái nhưng lại quá đắt nên cứ đắn đo và muốn lấy cái rẻ hơn dù không thích. Trong khi cô bồ trẻ của tôi, cô ấy dùng tiền của tôi mua một lúc đến 3-4 cái váy hàng hiệu mà chẳng cần đắn đo.

Tôi lo đến một ngày mình không còn tiền đưa cho bồ trẻ, chắc rằng cô ta cũng không ân cần với tôi giống như bây giờ. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nhận ra mình sai lầm khi bỏ vợ con 1 năm qua, vợ tôi vẫn mong tôi quay về, các con tôi vẫn điện thoại cho tôi nói mẹ bảo bố đi công tác sắp về. Chúng không biết rằng, tôi bỏ mẹ con chúng để vui với người khác.

Nhớ vợ, nhớ con, tôi muốn trở về xin lỗi vợ để làm lại từ đầu. Cô bồ trẻ biết chuyện nên tìm mọi cách níu kéo tôi, cô ấy còn dọa sẽ tự tử nếu tôi bỏ cô ấy quay về với vợ, con. Dọa sẽ tung những clip sex của chúng tôi lên mạng để làm toi xấu mặt, dọa sẽ đến tận công ty tôi để làm ầm ĩ.

Bây giờ, tôi thật sự lo lắng và không biết làm sao để thoát khỏi những mánh khóe của cô bồ trẻ này.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.