Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bức ảnh bộ đội chở người yêu gây bão và cái kết chuyện tình 7 năm sóng gió

Thứ năm, 07:31 21/12/2023 | Chuyện vợ chồng

Trước ngày lên đường nhập ngũ, Sơn từng lo lắng "sẽ mất người yêu". Ngày ra quân, hình ảnh bạn gái cầm bó hoa đợi sẵn khiến anh thổn thức và trân trọng.

Bức ảnh gây bão mạng xã hội 3 năm trước

Ngày 12/12, mạng xã hội chia sẻ chuyện tình đẹp giữa cô gái Hưng Yên và anh bộ đội sau gần 7 năm. Được biết, hai nhân vật chính là Vũ Thùy Trang (26 tuổi) và Đặng Ngọc Sơn (24 tuổi, cùng quê Hưng Yên).

Năm 2020, bức ảnh chụp Sơn mới xuất ngũ, vẻ mặt hớn hở chở người yêu ngồi sau cầm bó hoa đã lan tỏa khắp mạng xã hội. Từ đó, hình ảnh này năm nào cũng được đăng lên các trang mạng xã hội mỗi dịp bộ đội xuất ngũ, về quê ăn Tết.

"Đâu ai biết rằng tình yêu đó kéo dài 6 năm 10 tháng và kết thúc bằng một đám cưới sắp tới", bài viết trên mạng xã hội.

Bức ảnh bộ đội chở người yêu gây bão và cái kết chuyện tình 7 năm sóng gió - Ảnh 1.

Hình ảnh gây bão mạng xã hội khi Sơn hớn hở chở người yêu về nhà sau ngày xuất ngũ (Ảnh: Mạng xã hội).

Trang kể, bức ảnh do một người bạn của Sơn tình cờ chụp lại ngày anh ra quân - 13/1/2020, tại Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên).

"Lúc tiễn đi lính thì đông mà ngày về có vài người ra đón. Có những anh lính tự bắt xe về nhà, không có ai ra đón", Trang nhớ lại.

Trước ngày ra quân, Sơn gọi điện về, lòng Trang vui mừng và háo hức. Cô đợi ngoài cổng mà hồi hộp, chỉ mong sớm được gặp người yêu. Khoảnh khắc anh bước ra, mặc chiếc áo hòa bình, tay cầm hai bằng khen chiến sĩ thi đua, Trang biết thời gian chờ đợi hai năm đã không uổng phí.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ hành trình yêu của Trang và Sơn, gửi lời chúc mừng cặp đôi.

"Chúc mừng chàng trai yêu đúng người và cô gái đã không uổng công chờ đợi", tài khoản Phương Anh bình luận.

"Tình yêu và cái kết đẹp như tranh. Yêu đúng người thì bao lâu chẳng tiếc. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc", Nguyễn Thu Huyền chia sẻ.

Hành trình 7 năm vượt qua mọi sóng gió

Trang và Sơn tình cờ gặp nhau tại một đám cưới của người bạn thân cuối năm 2016. Một năm sau, cả hai chính thức yêu nhau.

Tình yêu vừa chớm nở, tháng 3/2018, Sơn nhận lệnh lên đường đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân gần Hà Nội, cách nhà 20km.

"Trước khi đi lính, tôi rất đắn đo, bởi nhiều người hay trêu "đi sẽ mất người yêu". Tâm lý vô cùng lo lắng", chàng trai nhớ lại.

Trong khi đó, Trang cho rằng yêu đương là do duyên số, chỉ nghĩ Sơn đến tuổi là lên đường nhập ngũ, "đi sớm rồi về sớm" và cũng để thử thách tình cảm của cả hai.

"Hai năm không phải thời gian ngắn, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần", Trang kể.

Bức ảnh bộ đội chở người yêu gây bão và cái kết chuyện tình 7 năm sóng gió - Ảnh 3.

Trang gọi chuyện tình 7 năm là một hành trình sóng gió (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mỗi cuối tuần, cô tranh thủ đi xe máy lên thăm người yêu. Những lúc nhớ nhau, Sơn thường ra căng tin mượn điện thoại gọi về hỏi thăm bạn gái. Mỗi lần được nghỉ phép, anh đi xe buýt về nhà.

"Khoảng cách và thời gian khiến nhiều cặp đôi như chúng tôi không kiên trì mà bỏ cuộc", Trang cho hay, nói dù tủi thân nhưng tự động viên bản thân, tin tưởng vào tình cảm chân thành của bạn trai.

Kết thúc thời gian nghĩa vụ, Sơn trở về, cặp đôi tính chuyện ra mắt gia đình hai bên. Điều họ không ngờ là bố mẹ Trang phản đối bởi chênh lệch tuổi tác của cặp đôi, nói Sơn còn trẻ, không chín chắn và trưởng thành, lại chưa có sự nghiệp.

Để chứng minh tình yêu dành cho Trang, Sơn xin làm nhôm kính cho một xưởng tư nhân. Anh hay đi lại, giúp đỡ gia đình người yêu nhiều việc, dần khiến bố mẹ cô thay đổi suy nghĩ, đồng ý gả con gái.

Tuy nhiên, đến khi cả hai tính chuyện cưới xin thì dịch Covid-19 bùng phát, hoãn đến bây giờ.

Bức ảnh bộ đội chở người yêu gây bão và cái kết chuyện tình 7 năm sóng gió - Ảnh 5.

Cuối tháng 12, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hưng Yên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Yêu nhau dù khó khăn, em hãy cùng anh cố gắng nhé! Anh sẽ không để em phải thiệt thòi, anh nói là anh làm được, hãy tin anh. Em đồng ý nhé", Sơn cầu hôn bạn gái.

Cái gật đầu của Trang đã kết thúc chuyện tình 7 năm và mở ra một đám cưới tại Hưng Yên vào cuối tháng 12 tới.

"Điều trân trọng nhất là chúng tôi vẫn luôn nắm tay nhau, cùng đồng hành dù những lúc khó khăn, vui buồn và được hai bên gia đình đồng thuận và chúc phúc", Trang nói.

10 câu nói thường ngày gây hại cho hôn nhân mà các cặp vợ chồng nên tránh10 câu nói thường ngày gây hại cho hôn nhân mà các cặp vợ chồng nên tránh

GĐXH - Có những câu nói mà mức độ tổn thương nó mang đến còn lớn hơn tất cả mọi thứ. Để rồi sau đó cuộc hôn nhân sứt mẻ cũng chỉ vì điều này.

Nỗi lo mất an toàn thực phẩm từ những quán cơm bình dân

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Dù tòa án cho phép được thăm nom, hơn một năm nay chồng cũ liên tục tìm cách ngăn cản, không cho tôi gặp con, thậm chí Tết cũng không cho con về thăm ông bà ngoại..

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Phát hiện vợ ngoại tình khi đang hấp hối, doanh nhân âm thầm sửa di chúc khiến vợ chết lặng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mặc dù ban đầu ông dự định để lại toàn bộ tài sản cho vợ và con trai, nhưng ông đã quyết định thay đổi di chúc chỉ ít tuần trước khi qua đời.

4 nỗi lo khiến người trẻ ngại về nhà ăn Tết: không chỉ là chuyện tiền bạc

4 nỗi lo khiến người trẻ ngại về nhà ăn Tết: không chỉ là chuyện tiền bạc

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Tết là dịp đoàn viên, nhưng với nhiều bạn trẻ ngày nay, trở về nhà dịp này lại gắn liền với áp lực tài chính, những câu hỏi “hỏi xoáy đáp xoay”, chi phí biếu tặng, và nghĩa vụ lì xì trẻ nhỏ – khiến kỳ nghỉ trở thành một trải nghiệm căng thẳng.

Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

Vợ quỳ xin tha thứ vì lỡ phát sinh quan hệ không an toàn với người yêu cũ trước ngày cưới

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Một lần làm xét nghiệm ADN vì nghi ngờ con không giống mình, anh Lý đã phát hiện sự thật liên quan đến người yêu cũ của vợ bị che giấu suốt 12 năm.

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Mang hồi môn dày cộp lên xe hoa, cô dâu bật khóc tố nhà chồng 'ki bo'

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện không chỉ xoay quanh những con số, mà còn thổi bùng tranh luận về vai trò của hồi môn và giá trị thực sự trong hôn nhân hiện đại.

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Vì sao phụ nữ ngoại tình thường dễ bị phát hiện hơn đàn ông? Lý do không chỉ nằm ở cảm xúc

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Ngoại tình không phân biệt giới tính, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ thường là người “bại lộ” sớm hơn và chịu nhiều tổn thương hơn. Tâm lý, áp lực xã hội và cách ứng xử trong các mối quan hệ chính là những yếu tố then chốt phía sau hiện tượng này.

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Cãi lời bố mẹ lấy anh bác sĩ nội trú nghèo, tôi nhận cái kết... hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

10 năm trước, tôi lại nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi cưới bằng được một anh bác sĩ nội trú nghèo, không có gì ngoài đống sách vở chất đầy phòng trọ.

Vợ đánh chồng nhập viện chỉ sau 7 ngày cưới còn tự hào đăng lên mạng khoe 'chiến tích'

Vợ đánh chồng nhập viện chỉ sau 7 ngày cưới còn tự hào đăng lên mạng khoe 'chiến tích'

Chuyện vợ chồng - 4 ngày trước

GĐXH - Vụ việc nhanh chóng làm bùng lên tranh cãi về tình trạng bạo lực gia đình và cách xã hội nhìn nhận hành vi này khi nạn nhân là nam giới.

Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàng

Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàng

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Sau những cuộc tình vụng trộm, vợ nhất quyết ly hôn, tôi ra đi tay trắng và chút hy vọng cuối cùng là sự bù đắp của bạn gái nhưng mọi thứ đã không như vậy...

Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình

Chồng nhảy việc như "cơm bữa", mình tôi gồng gánh kinh tế gia đình

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Chồng tôi đi làm ở đâu cũng nhanh chán, chỉ cần gặp chút khó khăn là anh lại nghỉ việc. Bởi vậy nên dù đã 45 tuổi, công việc vẫn bấp bênh, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ lên vai tôi.

Top