Cãi vã nhỏ mà chồng nói 'hối hận khi có con với cô'

| Tâm sự

Vẫn biết suy nghĩ nhiều không tốt cho thai nhi, nhưng tôi không tìm được lời giải cho câu nói lạnh lùng của chồng.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đang mang thai ở những tháng cuối và không được khỏe. Vợ chồng tôi sống vui vẻ, ít cãi nhau. Tuy nhiên gần đây, ngày nào chúng tôi cũng mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi lần cãi nhau, chồng tôi nóng và nói bất chấp kiểu cho đã miệng, không cần biết cảm xúc của vợ thế nào, còn tôi cũng nói ra suy nghĩ của mình chứ không im lặng. Tôi đang có thai nên mỗi lần bị nói nặng lại thấy tủi thân và khóc cả tiếng, sau đó mất ngủ cả đêm. Chồng thấy tôi khóc chỉ im lặng và ngủ riêng, dù biết tôi mất ngủ anh cũng không đoái hoài gì. Ngày hôm sau, nếu tôi không làm hòa trước, anh im lặng đến vô tận.

Tính tôi xởi lởi nên lần nào cũng làm hòa trước và chồng vui vẻ ngay, nhưng lần này tôi thực sự buồn với những câu nói của anh. Sau khi cãi nhau xong, anh ra ngoài, tôi nhắn tin thì anh nhắn lại "Tôi hối hận khi có con với cô". Tôi đọc mà nước mắt cứ trào ra, không cách gì ngăn được, thấy thương con, thương mình. Tôi không biết anh nói thật lòng hay chỉ là xốc nổi. Vẫn biết phụ nữ có thai rất nhạy cảm, suy nghĩ nhiều cũng không tốt cho thai nhi, nhưng tôi thực sự không tìm được lời giải đáp cho câu nói lạnh lùng đó của chồng. Tôi muốn quên đi để thanh thản nhưng trong lòng nặng trĩu. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên phải làm sao, phải hiểu như thế nào với câu nói này của chồng tôi. Xin cảm ơn.

Theo Trà (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.