Cạn nước mắt vì con trai học giỏi bỗng… tâm thần

| Gia đình

GiadinhNet - Đang là học sinh giỏi với nhiều thành tích đáng nể thì giữa năm học lớp 11 (năm học 2005- 2006), anh Đinh Công Học (SN 1989, trú tại xóm Mượt, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu, Hòa Bình) bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Sợ Học đi lang thang, gây nguy hiểm tới người dân, gia đình đã phải nhốt thanh niên này vào một chiếc chòi sắt kiên cố, biệt lập với thế giới bên ngoài.

Cạn nước mắt vì con trai học giỏi bỗng… tâm thần 1

Sợ con gây nguy hiểm cho người dân, gia đình đành phải nhốt Học trong một chiếc chòi khoảng 10m2. Ảnh: X.T

 
Từng là niềm tự hào của gia đình

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn, nhưng ngay từ nhỏ Học đã bộc lộ tư chất thông minh, hiếu học. Thấy con ham học, ông Đinh Công Thư (SN 1957, bố anh Học) đã cố gắng làm lụng, chắt chiu để giúp con theo đuổi ước mơ đèn sách. Sau những giờ lao động mệt nhọc, ông Thư lại lấy những tấm giấy khen của con ra ngắm, xem đó là hạnh phúc của mình. Vậy nhưng niềm vui của gia đình ông Thư chẳng kéo dài được bao lâu khi anh Học bỗng nhiên mắc phải căn bệnh tâm thần.

Nhìn cảnh con ngồi co ro trong chòi sắt, ông Thư chua xót: “Ở góc rừng này, cảnh đói nghèo vẫn còn rất phổ biến. Chính vì vậy, việc học hành của con cái cũng không được các gia đình chú trọng. Trong số 3 đứa con của tôi, Học là đứa có tư chất nhất. Ngay từ lúc được cắp sách tới trường, Học đã rất chăm chỉ học hành. Thấy con hiếu học vợ chồng tôi cũng vui vẻ, nuôi hy vọng sau này nhờ “con chữ” sẽ giúp cháu có thể thoát nghèo. Trong các năm học cháu đều đạt danh hiệu xuất sắc và đạt học sinh giỏi cấp huyện, cháu là niềm tự hào của gia đình tôi”.

Khi việc học hành của Học đang suôn sẻ thì tai họa bỗng dưng ập xuống gia đình ông Thư. Giữa năm học lớp 11 (niên khóa 2005- 2006), Học có những biểu hiện bất thường. Học bắt đầu sao nhãng chuyện học hành, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, thơ thẩn. Có những lần Học bỏ đi 3,4 ngày mới về, gia đình đi tìm nhưng không thấy đâu. Lo lắng cho bệnh tình của con, vợ chồng ông Thư đã đưa Học xuống Hà Nội thăm khám và được các bác sĩ kết luận Học bị tâm thần phân liệt. “Càng ngày, bệnh tình của Học càng nặng, sợ cháu đi lung tung, gây nguy hiểm cho người dân địa phương nên gia đình tôi đành phải nhốt cháu vào chòi sắt. Mọi sinh hoạt hàng ngày của Học chỉ diễn ra trong một chiếc chòi rộng khoảng 10m2 với những song sắt kiên cố”, ông Thư cho biết.
 
“Giam lỏng” con vì không có tiền chữa bệnh

Từ ngày Học phát bệnh, vợ chồng ông Thư đã bán hết những tài sản có giá trị trong nhà để đưa con đi khám chữa bệnh. Nhưng sau mỗi lần chữa trị, bệnh tình của Học chỉ thuyên giảm được dăm bữa, sau đó thì đâu lại vào đấy. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Thương bố mẹ vất vả người anh trai của Học đã vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động với mong muốn có thể kiếm được nhiều tiền gửi về nước chữa trị bệnh cho em. Nhưng thật không may, do nước sở tại gặp binh biến nên anh trai Học phải quay về nước tìm kế mưu sinh. Không phụ giúp được gia đình khám chữa bệnh cho Học, người anh trai còn phải gánh thêm khoản nợ vay trước khi đi nước ngoài.

Nói về lý do nhốt Học, ông Thư xót xa: Lúc đầu mới phát bệnh, Học lên cơn rất ít. Nhưng càng về sau, bệnh tình càng nặng, mật độ lên cơn xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi lần như vậy, Học không làm chủ được hành động của mình, thường hay đánh đập những người thân trong gia đình hoặc bất kì ai lại gần. Sợ con có thể gây án như một số trường hợp khác trong xã, vợ chồng ông Thư đành ngậm ngùi nhốt con lại. Mọi sinh hoạt của Học như ăn uống, tắm rửa đều phải có người làm giúp. “Từ ngày bị nhốt lại, sức khỏe của cháu cũng giảm sút đi nhiều. Suốt ngày Học chỉ ngồi co ro vào một góc, không muốn tiếp xúc với những người xung quanh”, ông Thư nói.

Đã rất nhiều lần Học lên cơn rồi phá cửa bỏ trốn khiến gia đình lo lắng. Có lần, gia đình có việc bận nên không có ai trông coi, Học liền phá cửa rồi thoát ra ngoài. “Mong muốn lớn nhất của gia đình tôi là chính quyền địa phương cũng như các cơ quan có chức năng có biện pháp giúp đỡ trong việc khám và chữa trị bệnh tình cho Học”, ông Thư nghẹn lời. 

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Dụ- Phó trưởng Công an xã Cun Pheo (huyện Mai Châu) cho biết, trường hợp của Học khiến gia đình và chính quyền rất lo lắng. Bởi mỗi lần thoát ra ngoài, Học thường quậy phá rồi đuổi đánh mọi người nên khi nhận được thông tin của gia đình, Công an xã thường khẩn trương có những biện pháp tìm kiếm và khống chế để tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
 
Chỉ với vài chục nóc nhà nơi góc rừng xứ mường, nhưng xóm Mượt (xã Cun Pheo, huyện Mai Châu) lại chứa đựng nhiều câu chuyện thương tâm. Ba chàng trai đang khỏe mạnh nhưng bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Một trường hợp thì lên cơn điên dại rồi sát hại chính mẹ đẻ của mình. Nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là trường hợp của Học, một chàng trai học giỏi với nhiều thành tích đáng nể trong học tập thì tai họa bỗng ập tới khiến cuộc đời em giờ chỉ quanh quẩn trong chiếc chòi khoảng 10m2.
 
Lê Xuân Thắng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.