Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp vợ chồng mất 3 con trong vụ MH17 hạnh phúc chào đón bé gái mới

Thứ sáu, 15:29 13/05/2016 | Bốn phương

Sự ra đời của bé Violet khiến cặp vợ chồng người Úc Anthony Maslin và Marite Norris tin rằng “sức mạnh của tình yêu luôn chiến thắng sự thù hận”, dù rằng nỗi đau mất đi 3 đứa con trong vụ bắn rơi máy bay Malaysia Airlines MH17 vẫn là một vết sẹo lớn trong lòng.lớn trong lòng.

Hôm 10-5, Marite Norris đã hạ sinh bé gái Violet tại một bệnh viện của thành phố Perth, bang Tây Úc trong niềm hạnh phúc tột độ của gia đình và chồng Anthony Maslin.

Đây là đứa con thứ 4 của họ nhưng cũng là đứa trẻ duy nhất đang sống cạnh cặp đôi. Bởi 3 đứa trẻ khác là Mo 12 tuổi, Evie 10 tuổi và Otis 8 tuổi đã bị giết chết trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hàng hàng không Malaysia Airlines, khi nó bay ngang qua bầu trời miền đông Ukraine vào tháng 7-2014.


Bé gái Violet được hạ sinh hôm 10-5

Bé gái Violet được hạ sinh hôm 10-5

Toàn bộ 298 người trên khoang đã thiệt mạng, trong đó có 3 đứa trẻ xinh xắn tội nghiệp của Marite và Anthony. Chúng cùng ông nội Nick Norris của mình bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur, trước khi về Perth để chuẩn bị vào năm học mới.

Ở thời điểm đó, trái tim Marite và Anthony đã tuyệt vọng đến “tan nát” vì nỗi đau mất người thân, mất 3 thiên thần bé bỏng. “Chúng tôi đang sống trong địa ngục. Những đứa trẻ của chúng tôi không còn bên cạnh, đó là nỗi đau khủng khiếp mỗi ngày khi thức dậy và theo suốt cuộc đời”, cặp vợ chồng từng cho biết một tuần sau vụ tai nạn.


Mo 12 tuổi, Evie 10 tuổi và Otis 8 tuổi đã chết trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines

Mo 12 tuổi, Evie 10 tuổi và Otis 8 tuổi đã chết trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines

Sau 2 năm, nỗi đau vẫn còn âm ỉ nhưng niềm hạnh phúc, hy vọng cũng mỉm cười với cặp đôi. Họ chào đón đứa con bé gái thứ 4 hôm 10-5 và đặt tên là Violet. Trả lời phỏng vấn báo chí, Anthony tin rằng Violet chính là món quà mà 3 đứa con trên thiên đường gửi đến.


Marite và Anthony đã tuyệt vọng đến “tan nát” vì nỗi đau mất người thân, mất 3 thiên thần bé bỏng

Marite và Anthony đã tuyệt vọng đến “tan nát” vì nỗi đau mất người thân, mất 3 thiên thần bé bỏng

“Chúng tôi vẫn sống với nỗi đau, nhưng Violet đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời chúng tôi. Tình yêu luôn luôn chiến thắng lòng thù hận. Chúng tôi sẽ mãi yêu thương 4 đứa trẻ như nhau”.

Chuyến bay định mệnh mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi vào ngày 17-7-2014, khi đang bay qua vùng trời chiến sự Donetsk, miền đông Ukraine. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng, trong đó có 27 người Úc. Báo cáo gần đây nhất về vụ tai nạn trong tháng 10-2015 cho biết, một tên lửa đất đối không Buk đã bắn hạ máy bay nhưng câu trả lời về người đứng sau vụ việc vẫn chưa được sáng tỏ.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Tiêu điểm - 52 phút trước

Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Tiêu điểm - 2 giờ trước

GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Chuyện đó đây - 12 giờ trước

Cao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Chuyện đó đây - 20 giờ trước

Khi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Âm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Top