Câu chuyện cảm động về nạn nhân chuyến bay mất tích qua lời kể của người thân
GiadinhNet - "Tôi không thể từ bỏ hy vọng. Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy như thường ngày. Anh ấy sẽ đi làm về, đứng trước cửa ra vào và chúng tôi sẽ lao ra ôm anh ấy. Rồi tôi có thể nhìn thấy anh ấy mọi nơi trong căn nhà", Danica Weeks nghẹn ngào.
Trước ngày lên đường, Paul cẩn thận để lại chiếc nhẫn cưới, đồng hồ và những lời nhắn nhủ dành cho các con trai để “nhỡ có điều gì bất trắc xảy ra”, Paul nói. Vợ anh, Danica nhắc lại về khoảnh khắc cuối cùng của chồng trong nước mắt.
Trên đường đến Mông Cổ, Paul đi trên chuyến bay Malaysia Airlines Flight 370. Đã 6 ngày trôi qua, chiếc MH 370 mang theo Paul và hơn 200 hành khách khác vẫn chưa trở về…

“Tôi không thể từ bỏ hy vọng. Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy như thường ngày. Anh ấy sẽ đi làm về, đứng trước cửa ra vào và chúng tôi sẽ lao ra ôm anh ấy. Rồi tôi có thể nhìn thấy anh ấy mọi nơi trong căn nhà.” Danica Weeks nghẹn ngào.

Đối với Hu Xianquan, giống như nhiều gia đình của những người trên chuyến bay MH 370, đau buồn nhanh chóng chuyển sang thất vọng. Chưa có thông tin gì chắc chắn trong nhiều ngày và các báo cáo nhầm lẫn về kết quả tìm kiếm cứu nạn chỉ làm cho sự chờ đợi thêm đau đớn.
“Chẳng có ai cho chúng tôi biết anh ấy đang ra sao!”, cô nói.
Trong khi nhiều người thân của hành khách trên chuyến bay đã bắt đầu tới Kuala Lumpur vào ngày thứ Ba vừa rồi, Hu và con gái quyết định ở lại Bắc Kinh. Cô lo ngại rằng rào cản ngôn ngữ sẽ chỉ làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Hai mẹ con cô quyết định ở lại và chờ đợi trong hy vọng mong manh.
Trước đó, hãng hàng không Malaysia Airlines đã cung cấp các chuyến bay để thân nhân những hành khách người Trung Quốc và Ấn Độ đến Kuala Lumpur để được “chăm sóc tốt hơn và thoải mái hơn ", nhưng một số người đã từ chối .
"Sẽ chẳng ích gì khi tới Kuala Lumpur để được nhìn thấy thông tin giống nhau, không có gì mới”. Cô Chandrika Sharma, vợ của một hành khách trên chuyến bay nói . "Tốt hơn hết, hãy để tôi ở đây, nơi tôi được bao quanh bởi gia đình và bạn bè".
Hơn một nửa số hành khách trên tàu bay 370 là người Trung Quốc. Chuyên gia võ thuật kiêm diễn viên đóng thế Ju Kun là một trong số họ. Ở tuổi 35 tuổi , Ju Kun đã tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như "The Grandmaster " và " The Forbidden Kingdom” và chuẩn bị tham gia một phim mới vào tuần tới.
Nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di đăng để tưởng nhớ Ju trên tài khoản Weibo của mình: "Anh ấy là một người đàn ông chân thành , tốt bụng và chăm chỉ."
Như nhiều người trên chuyến bay định mệnh, tài khoản xã hội của Ju ngập tràn lời cầu nguyện cho anh trở về an toàn.
