Câu chuyện đầy nước mắt trong "Tình nồng thắm"

| Giải trí

GiadinhNet - Phim là câu chuyện về một cuộc trả thù, nhưng lại không là câu chuyện trả thù, một câu chuyện tình yêu, nhưng cũng không hẳn là câu chuyện tình yêu...

Vì mất đi người thân mà sinh ra thù hận, vì thù hận nên duy trì oán trách bao năm, duy chỉ có tình yêu là vũ khí duy nhất chống lại lòng thù hận, hóa giải nút thắt của thù hận, ngăn cản hành động trả thù…

Gia đình nhà họ Cốc đang sống cuộc sống bình dị, hạnh phúc trong ngõ Ngô Đồng, nhưng niềm hạnh phúc giản dị ấy bị tan vỡ từ khi Chu Văn Vũ - nhị thiếu gia nhà họ Chu phải lòng cô con gái lớn Tịnh Lan.
 
Người cha Cốc Mại Thanh là tài xế cho nhà họ Chu, vợ chồng ông sinh được 2 cô con gái xinh xắn dễ thương là Tịnh Lan và Ấu Ấu. Nhị công tử của Chu gia giàu có trong vùng tính tình ngang ngược, đã bắt cóc và cưỡng bức Tịnh Lan. Không chịu được lời lẽ cay độc của người đời, Tịnh Lan bỏ nhà ra đi và tự kết liễu đời mình. Người cha thương con, không giữ được đã ôm bom xăng tự chế lao vào xe của nhà họ Chu, giết chết vợ chưa cưới của Chu Đạo Phong - đại thiếu gia nhà họ Chu.

Nhà họ Cốc sau khi trải qua kiếp nạn chỉ còn lại cô con gái nhỏ 13 tuổi Ấu Ấu và bà mẹ Ngọc Nghi tinh thần hoảng loạn. Một lần, Ấu Ấu đến trang viên của Chu gia tìm mẹ, không may bị chó dữ cắn bị thương, làm hỏng dung mạo của mình. May mắn Ấu Ấu được đại thiếu gia Chu Đạo Phong kịp thời đến cứu, và Ấu Ấu nhầm tưởng anh ta là Chu Văn Vũ - kẻ hại chết chị mình. Chồng con bị chết, cửa nhà tan nát, bà Ngọc Nghi suốt ngày lang thang không lâu sau thì mất tích.
 
Còn lại một mình, Ấu Ấu giấu mình trong căn phòng nhỏ, cô được Mao sư phụ - một người chuyên lo việc tang lễ tốt bụng nuôi nấng, dạy bảo. Phát hiện ra cô có năng khiếu viết văn, Mao sư phụ và con gái là Mao Phồn Vũ cổ vũ, khích lệ Ấu Ấu trải lòng qua những con chữ, dựa vào đó trút bớt thù hận… Dưới sự giúp đỡ của Phồn Vũ với bút danh “Thủy Du Hàn”, Ấu Ấu hoàn thành một cuốn tiểu thuyết gây chấn động. Ngay sau thành công đó cô cũng đột nhiên biến mất...

3 năm sau Ấu Ấu trở về với khuôn mặt đã giải phẩu và đổi tên thành Ưu Lan xin vào nhà họ Chu làm người hầu, trở thành a hoàn bên cạnh Chu Đạo Phong để dẽ bề trả thù. Nhưng cơ hội đến, Ưu Lan lại không thể ra tay… Hình ảnh Chu Đạo Phong và tên công tử bỉ ổi đã hại chị gái mình trong Ưu Lan thật khác biệt, người mà Ưu Lan nhìn thấy lại là một người đàn ông đau buồn luôn tưởng nhớ đến người vợ chưa cưới đã mất, luôn chăm lo cho người vợ tàn tật đang cùng chung sống. Không những thế anh ta luôn đối xử tốt với a hoàn, chỉ vì muốn cô được vui mà cho người trồng hoa tường vi (loài hoa chị cô thích) khắp vườn… Ưu Lan cảm thấy hoang mang, tình yêu nảy nở giữa cô với Chu Đạo Phong khiến cô không biết phải làm gì, và cô trốn chạy…

Cùng lúc đó, Tần Xuyên - một phóng viên cũng bị Ưu Lan thu hút, đã thầm yêu cô. Rồi tình cờ Chu Đạo Phong và Tần Xuyên quen nhau, không ngờ 2 người có quan hệ huyết thống... Bà mẹ của Tần Xuyên hồi còn trẻ là ca sĩ nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, sau này trở thành vợ lẽ của Chu Hồng Sinh - bố của Chu Đạo Phong. Khi bà mang thai được 6 tháng, Chu Hồng Sinh phải đi làm ăn xa, nhân cơ hội này bà vợ cả cố ý làm hại, buộc mẹ Tần Xuyên phải trốn khỏi Chu gia, sinh hạ Tần Xuyên tại ngôi làng hẻo lánh, 2 mẹ con từ đó sống những ngày tháng cơ cực. Dù cho bà cố che giấu thân phận của Tần Xuyên, nhưng số phận trớ trêu lại sắp đặt 2 anh em Tần Xuyên - Đạo Phong gặp nhau, và cùng yêu một cô gái…

Không lâu sau mẹ Tần Xuyên đã nói ra bí mật chôn giấu bao năm qua với Tần Xuyên và Đạo Phong… Đạo Phong vô cùng bất ngờ khi nghe tin này, Tần Xuyên lại tỏ ra lạnh nhạt với người nhà họ Chu, không có ý định nhận lại tổ tiên.

Lúc này Ưu Lan tìm được mẹ và tiếp tục giúp việc cho Đạo Phong, tình yêu khiến cô dần quên thù hận, nhưng thật trớ trêu số phận lại đùa bỡn cô khi tận mắt thấy mẹ mình bị Đạo Phong ngộ sát… Ưu Lan một lần nữa rơi vào vòng xoáy thù hận, cô tìm mọi cách trả thù Chu gia...

Tình nồng thắm phát sóng lúc 18 giờ tất cả các ngày trong tuần trên kênh H2 Truyền hình Hà Nội, bắt đầu từ 22/4/2011.

Hà Thư

nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.