Câu nói của mẹ chồng khi biết con trai ngoại tình khiến tôi cả đời cũng không quên được

| Tâm sự

Tôi đã bỏ qua rất nhiều lời bàn tán, thậm chí là cả sự can ngăn để đến với anh, nhưng đến nước này tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Những lời mẹ anh nói thực sự khiến tôi không thể nào quên.

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi nghe cô con gái tâm sự về người muốn lấy làm chồng. Anh ấy là người đàn ông từng có một đời vợ. Chúng tôi vô tình quen nhau và cũng chẳng thể ngờ sẽ có ngày lại nên hai tiếng vợ chồng.

Tôi cũng từng suy nghĩ khi thấy mẹ khóc vì lo lắng cho tôi. Anh từng có vợ và con riêng, tôi biết nhưng đứa bé đã theo mẹ sang nước ngoài sinh sống. Hơn nữa, tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp, sao có thể nói lời chia tay là chia tay.

Thế rồi, vượt qua mọi sự can ngăn cũng như khuyên bảo của gia đình và bạn bè, tôi vẫn quyết định lựa chọn anh. Tôi tin là mỗi sự vấp ngã trong đời đều là một bài học và kinh nghiệm quý báu cho mỗi chúng ta.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đám cưới được tổ chức rất long trọng. Dù tôi là người vợ thứ hai nhưng anh nói anh muốn tôi được thật xinh đẹp trong ngày quan trọng này như tất cả những cô dâu khác. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ trong đám cưới, tôi càng tự dặn lòng phải sống thật hạnh phúc, không để bố mẹ phải phiền lòng.

Vì anh là con một nên sau đám cưới chúng tôi dọn về ở chung cùng bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng tôi có vẻ là người khá khó tính. Ông bà không phải kiểu người xởi lởi hay nói. Chính điều này khiến tôi khá lo lắng những ngày đầu về làm dâu.

Bố mẹ chồng tôi đều đã về hưu, tôi thì còn đi làm nên thực ra va chạm giữa hai mẹ con cũng không nhiều. Cũng phải mất một thời gian, tôi mới làm quen được với nếp sống bên nhà chồng. Dần dần, tôi không còn quá lo lắng mỗi khi đối mặt với người mẹ chồng ít nói.

Cuộc sống vợ chồng chúng tôi trải qua khá nhẹ nhàng. Chồng tôi làm chủ thầu xây dựng, theo nghề của bên nhà nội. Công việc này đem lại thu nhập khá cao nên về vật chất, hai vợ chồng tôi cũng thoải mái. Tuy nhiên không tránh khỏi việc anh ấy phải đi tiếp các bạn làm ăn hay đi công trường 1 - 2 tuần liền.

Kinh tế ổn định rồi con cái lần lượt chào đời, tôi cứ nghĩ cuộc sống vợ chồng thế cũng coi như là viên mãn. Ít nhất trong mấy năm qua bố mẹ tôi cũng đã phần nào bớt lo lắng hơn khi nhìn thấy cuộc sống của con gái. Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì.

Khi tôi đang mang bầu bé gái thứ 2 thì cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Lần này là tôi tận mắt nhìn thấy bắt quả tang sau nhiều lần ngờ vực. Hoá ra, những chuyến công tác của anh, những khoản tiền anh nói do có công việc làm ăn hay bị thua lỗ, thực ra đều là mang cho cô gái đó.

Trong bụng tôi, đứa con của anh ấy còn đang lớn dần, vậy mà anh dám làm cái điều động trời đó. Tôi đã khóc rất nhiều và suy nghĩ suốt nhiều đêm về sự lựa chọn của mình. Tôi chẳng thể chấp nhận được khi nghĩ đến người đàn ông của mình đang quấn quýt bên người đàn bà khác. Thế nhưng còn các con tôi thì sao? Tôi có quá ích kỷ khi để chúng lớn lên mà phải sống cảnh bố mẹ mỗi người một nơi.

Nhìn con lớn ngủ rồi nhìn cái bụng đang lớn dần lên, tôi nén lại nỗi đau mà tha thứ cho chồng. Anh cũng xin lỗi tôi rồi hứa sẽ không tái phạm. Anh nói tất cả chỉ là do một lần say rượu không kiểm soát được mình.

Thế rồi, anh lại ngựa quen đường cũ. Tôi phát hiện anh qua lại với chính cô gái đó khi tôi vừa sinh con chưa được 1 tháng. Lần này thì mọi sự kết thúc thật rồi. Tôi thương con nhưng cũng không thể nào chấp nhận một người chồng như vậy được.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi thưa chuyện với cả hai bên gia đình rồi nói mong muốn được ly hôn. Tôi nghĩ đây sẽ là một sự giải thoát thực sự cho cả hai. Nếu không còn một lòng với đối phương, tốt nhất hãy để nhau có cơ hội để tìm hạnh phúc khác.

Ngày biết con trai ngoại tình, thậm chí là tái phạm sau khi từng bị vợ phát hiện, bố mẹ chồng tôi đều không nói gì cả. Tôi cứ nghĩ ít nhất họ sẽ phải nói một lời xin lỗi với tôi, thế nhưng không. Tất cả chỉ là sự im lặng.

Cho đến một hôm, mẹ chồng vào phòng tôi cầm theo một cái hộp. Đây là lần đầu tiên hai mẹ con tôi ngồi nói chuyện với nhau một cách thân tình đến vậy.

- Con dại thì cái mang, mẹ biết thằng T. nó đã sai và mẹ cũng sẽ không nói con phải tha thứ cho nó. Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu cảm giác bị phản bội đau như thế nào. Đây là giấy tờ đất và chìa khoá căn biệt thự bố mẹ đang cho thuê. Đây là những gì bố mẹ dành cho hai cháu. Thằng T. nó không dại dột không biết hạnh phúc với vợ con thì nó sẽ không có gì ở cái nhà này. Mẹ chỉ mong con dù hai vợ chồng có thế nào cũng hãy cho bố mẹ qua lại với các cháu.

Những câu nói của mẹ thực sự khiến tôi bật khóc. Tôi cứ nghĩ trước giờ mẹ ít nói tức là mẹ khó tính. Thậm chí khi biết con trai ngoại tình mẹ cũng chẳng nói lời nào. Thế nhưng những lời mẹ nói ra khiến tôi có lẽ cả đời chẳng thể nào quên được. Giá như, giá như chồng tôi hiểu được và trân trọng gia đình này thì chúng tôi đã hạnh phúc biết bao.

Theo Khampha

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.