Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha tôi là kẻ ngoại tình!

Thứ ba, 16:19 15/09/2009 | Gia đình

Cha tôi mất gần một tháng. Sau những u buồn, mọi người trong gia đình cũng phải trở về với cuộc sống bình thường...Với riêng tôi thì sự ra đi của cha thật sự không gây nhiều muộn phiền, và vì vậy, tôi trở về với cuộc sống thường nhật nhanh hơn...

Có lẽ, sẽ có ai đó cho rằng tôi vô tình. Vâng, có thể. Nhưng tôi nghĩ, sự ra đi của cha giống như một sự giải thoát cho mối quan hệ đầy xung đột giữa tôi và ông nhiều năm qua. Thật trớ trêu, nhưng chỉ đến khi ông mất, những khúc mắc giữa tôi và ông mới được giải tỏa...

Tất cả bắt đầu khi tôi biết cha có người đàn bà khác, có một đứa con khác...Sự thật đó đã khiến con bé 10 tuổi - là tôi của hơn 20 năm trước, suy sụp. Hình tượng một người cha hoàn mỹ bỗng chốc tan biến. Với một đứa trẻ sống nội tâm như tôi, khi niềm tin lớn nhất sụp đổ, trái tim nó như bị bóp nghẹt.

Vì cha đã xây dựng trong tôi hình ảnh của một người cha quá hoàn mỹ, tuyệt vời, đến mức tôi không thể chấp nhận người cha ấy có thể phạm bất kỳ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Và tôi ghét ông từ đấy.

Ngày đó, tôi thường ngồi trên bậc thềm mỗi buổi chiều chờ ông đi làm về, chỉ để phán xét những hành động của ông. Mỗi khi nhìn ông tười cười với mẹ, hoặc những lúc ông trồng thêm khóm hoa mới trong vườn, vừa làm vừa trò chuyện với mẹ - đang nấu nướng ở sân, tôi không còn thấy đó là hình ảnh một gia đình hạnh phúc. "Sao cha có thể giả dối như vậy?". Tôi nhìn cha và phán xét từng ánh mắt, từng nụ cười, từng hành động nhỏ nhất của ông. Thuở ấy, cái đầu óc non nớt của tôi luôn xoay quanh những câu hỏi: "Cha yêu mẹ thế, sao có thể phản bội mẹ?", "Cha không yêu mẹ nữa sao vẫn sống cùng với mẹ?", "Cha lấy mẹ rồi mà lại quan hệ với người khác, điều ấy chứng tỏ cha là người giả dối, là người phản bội, là người xấu"...Rồi tự hỏi:"Tại sao mẹ lại có thể cười được với người đã phản bội mình?".
 

"Cha là kẻ nói dối, là kẻ phản bội, là người xấu...", suy nghĩ ấy đã theo tôi suốt những năm tháng ấu thơ. Càng lớn, những suy nghĩ của tôi về những sai lầm của cha càng khắc nghiệt hơn. Tôi và cha thường xuyên có những cuộc tranh luận và luôn kết thúc bằng sự cãi vã, với hình ảnh ông tức giận run người nói không thành tiếng, còn tôi bỏ đi một cách ngang bướng.

Thật kỳ lạ, mỗi lần như thế, tôi lại có cảm giác thỏa thê. Khiến ông đau khổ, tức giận, tôi có cảm giác nỗi đau ông gây ra ngày nào được xoa dịu. Và cứ như vậy, đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ tôi và ông đã có bao nhiêu cuộc xung đột. Chỉ biết rằng, những bữa ăn tối của gia đình luôn biến thành nơi để tôi và ông tranh luận.  Có khi, mẹ mất cả buổi chuẩn bị một bữa cuối tuần thịnh soạn, nhưng rồi câu chuyện của tôi và cha đã phá hỏng tất cả.

Tôi nhớ khi tôi học năm thứ ba đại học, có lần mẹ tức giận đến mức tuyên bố chấm dứt tất cả những bữa liên hoan cuối tuần: "Nếu cứ nói chuyện là cãi vã thì tốt nhất là đừng gặp nhau nữa. Từ nay cũng chấm dứt luôn chuyện ăn uống ngày chủ nhật...", rồi bà mang tất cả chỗ thức ăn đã kỳ công nấu nướng đổ đi...Đó có lẽ là sự phản ứng gay gắt nhất của mẹ trước những cuộc tranh cãi của tôi và cha. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó, quan hệ của chúng tôi vẫn không được cải thiện. Tôi còn nhớ, cũng lần ấy, mẹ đã nói chuyện với tôi về việc của cha, mong tôi nhìn nhận lại và tha thứ cho ông. Nhưng tôi đã kết thúc cuộc nói chuyện ấy bằng một câu nói cay nghiệt: "Con không thể, đến chết cũng không thể..."

Vâng, ngày ấy tôi có nhiều lý lẽ để nói câu ấy với mẹ. Bởi tôi đã luôn nghĩ, việc biết cha ngoại tình đã khiến cuộc đời tôi tệ đi. Tôi cho rằng, vì chuyện đó mà tôi đã không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, sự mất thăng bằng tâm lý đã dẫn đến việc tất cả những mối quan hệ tình cảm của tôi đều đổ vỡ. Mà nguyên nhân cũng nằm ở nỗi ám ảnh chuyện của cha, nó đã khiến tôi rơi vào tình trạng yêu nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh về sự phản bội, bất an, lo lắng, nghi ngờ...Thuở ấy, những năm tháng trước khi tốt nghiệp đại học, mọi quan hệ tình cảm đổ vỡ, tôi đều quy trách nhiệm cho cha. Nỗi ám ảnh đó chỉ thật sự thuyên giảm sau khi tôi đi làm và lập gia đình.

Người ta vẫn nói, sau khi lập gia đình, bạn sẽ trưởng thành lên. Có lẽ tôi cũng vậy. Quan hệ giữa tôi và cha có phần đỡ hơn. Tuy cách nhìn của tôi về sai lầm của cha đã bớt nặng nề, cay nghiệt, nhưng để tha thứ cho ông thì tôi vẫn không thể. Cho đến ngày cha ốm nặng phải nhập viện, mẹ nói với tôi: "Mẹ có thể tha thứ, thì tại sao con lại không? Ai cũng có thể mắc sai lầm trong cuộc sống. Cha con đâu còn sống được bao lâu nữa...". Nhưng cho đến giây phút cuối cùng, trước khi ông nhắm mắt, với câu nói trong hơi thở yếu dần, rời rạc" "Con sống hạnh phúc..là sự tha...thứ của con dành cho cha...", tôi vẫn không thể nói lên hai tiếng tha thứ với ông.

Tôi biết, có nhiều đứa trẻ cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi ngày xưa, cũng đã và đang có những suy nghĩ như tôi thuở nào. Chúng cũng sẽ lớn lên với nỗi ám ảnh và nuôi sự thù ghét ở trong lòng, coi sự tổn thương mà những người cha (hoặc mẹ) gây ra cho chúng là tội lỗi không thể tha được. Nó lớn đến mức chiếm hết toàn bộ suy nghĩ, không còn một khe hở nào dành ra để nghĩ về sự yêu thương mà cha, mẹ - những người mà chúng cho là "mang nợ" đối với chúng - vẫn đã và đang dành cho chúng từng phút từng giây. Và sau này, khi "người mang nợ" ấy ra đi, chúng mới tiếc rằng đã mất quá nhiều thời gian để nghĩ về sự tổn thương của mình.

Có một câu ngạn ngữ: "Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất". Vâng, tôi đang nói điều này khi đã để lỡ quá nhiều thời gian để yêu thương, để tha thứ, để nhận được sự tha thứ. Vì vậy, tôi muốn nhắn nhủ các bạn - những người cũng đã và đang có những suy nghĩ giống tôi thuở nào - đó là hãy nghĩ về những điều tốt đẹp, về những kỉ niệm mà bạn đã có với cha mẹ. Hãy để những kỉ niệm ấy, những tình yêu thương cao quý ấy xoa dịu "sự thù hận" đang độc chiếm tâm hồn bạn. Hãy mở lòng ra, chia sẻ những suy nghĩ với cha mẹ, đừng để vuột mất cơ hội yêu thương và được yêu thương.
 
Theo Gia đình trẻ
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nuôi dạy con - 58 phút trước

Nhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Nhiều quan điểm cho rằng, chồng càng lớn tuổi hơn vợ sẽ càng hạnh phúc, nhưng liệu điều này có đúng?

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm vô cùng may mắn về mặt tài chính lẫn tình cảm của những con giáp dưới đây. Mời các bạn tham khảo thông tin.

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Gia đình - 21 giờ trước

Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ.

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 1 ngày trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Số phận luôn khó dự đoán, đôi khi nó có thể khiến chúng ta rơi vào vận xui, cảm thấy bất lực và mất mát. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, vận xui không tồn tại mãi mãi. Có thể một ngày nào đó, ánh sáng của may mắn sẽ đến, mang lại cho chúng ta vô vàn bất ngờ và niềm vui.

Top