Cháu bé 7 tuổi rơi vào chảo hấp cá

| Xã hội

Không thấy con đâu, người mẹ đi tìm mới phát hiện bé bị rơi trong chảo nước sôi hấp cá, hai tay bám chặt vào thành chảo.

Bỏng đến 60%, cháu Hồ Hiến Pháp đã qua đời hôm 24/3 sau 22 ngày điều trị ở Viện Bỏng quốc gia. Em đang học lớp 1B trường tiểu học số 2 Bình Thạnh, Quảng Ngãi.
 
Một chảo hấp cá đang hoạt động. Chảo hấp gây tai nạn cho bé Pháp đã được chủ lò phá bỏ.
 
Ngày 1/3, Pháp theo mẹ đến lò hấp cá của bà Nguyễn Thị Lan ở cùng xóm để chơi. Khi người làm công trong lò về hết, người mẹ để con dạo chơi ở khu vực lò hấp để tranh thủ đi mua dầu hỏa về chạy ghe. Khi về tới lò không thấy con đâu, chị đi tìm mới phát hiện cháu bé rơi vào chảo hấp cá nước đang sôi, hai tay bám chặt vào thành chảo.
 
Ngay lập tức em bé được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Tam Kỳ (Quảng Nam), sau đó chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng rồi chuyển tiếp đến Viện Bỏng quốc gia, nhưng vẫn không qua khỏi.

Lúc xảy ra vụ tai nạn, hai chảo gang dùng để hấp cá đã được chủ lò đậy tấm tôn nhưng che không kín hết miệng chảo. Lò hấp cá của bà Lan chỉ mới khai trương được một ngày.

Ngư dân Quảng Ngãi đang vào mùa đánh bắt. Do đó các lò hấp cá đang hoạt động hết công suất, nhưng cũng gây nhiều tai nạn đáng tiếc. Giữa tháng 3, ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn cùng tỉnh, cũng xảy ra trường hợp một cháu bé khác rơi vào chảo hấp cá, bị bỏng nặng dẫn đến tử vong.
 
Theo VnExpress
kimvan
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Tin sáng 27/8: Thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh; Lâm Đồng hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 của 38 học sinh

Thời sự -

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về thời tiết Hà Nội và một số khu du lịch trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Sở GD&ĐT Lâm Đồng vừa hủy kết quả tuyển sinh bổ sung lớp 10 Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết với 38 học sinh...

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, hàng vạn người hâm mộ xuống đường ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam

Đời sống -

GĐXH - Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, hàng vạn người hâm mộ tại Hà Nội đã đồng loạt đổ xuống đường, nhuộm đỏ các tuyến phố trung tâm bằng cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, tạo nên một đêm không ngủ đầy tự hào để ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.