Chỉ 1 dòng 5 chữ trong tin nhắn chồng gửi người cũ làm tôi chết điếng nhận ra mình đã quá ngu muội

| Tâm sự

Mắt tôi nhòe đi, đầu óc chao đảo và không thể tin những gì chồng mình đã nhắn.

Có lẽ từ trước đến nay, chỉ mình tôi là lụy tình. Tôi đơn phương yêu chồng mình 5 năm nhưng anh lại đem lòng yêu một người con gái khác. Thời điểm ấy, tôi buồn lắm. Chúng tôi làm cùng một nhà máy nên khá thân thiết, song anh lại luôn xem tôi như một đứa em gái. Anh thậm chí còn chia sẻ chuyện tình cảm của mình với tôi một cách rất vô tư.

Lúc đầu, tôi cũng muốn mình cao thượng. Nhưng lâu dần, tôi không thể chứng kiến người mình yêu ở bên người khác. Có một hôm, chị ấy đến chỗ chúng tôi để tìm anh có chút việc. Tôi nhìn thấy chị ấy nên đã cố tình cởi cúc áo rồi ngã vào lòng anh. Anh không biết gì nên hốt hoảng đỡ tôi, lo lắng hỏi tôi bị làm sao. Chứng kiến tận mắt cảnh đó, chị ấy bỏ đi và nói lời chia tay.

Sau thời gian dài đau khổ, cuối cùng anh cũng nhận ra tình cảm của tôi và đồng ý kết hôn. Ngày cưới, tôi hạnh phúc và nghĩ rốt cuộc mình cũng đã chiếm được trái tim anh.


Bởi 5 năm qua hết lòng hy sinh vì chồng, để rồi nhận về trái đắng. (Ảnh minh họa)

Bởi 5 năm qua hết lòng hy sinh vì chồng, để rồi nhận về trái đắng. (Ảnh minh họa)

5 năm làm dâu nhà chồng, tôi chưa từng làm một điều gì để bố mẹ chồng phải than vãn. Bố chồng tôi là người khó tính, còn mẹ chồng thì tai biến mấy năm nay. Vậy mà một tay tôi chăm sóc bà, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Chăm người liệt giường mệt mỏi lắm, nhưng tôi có bao giờ để bà phải ăn ở bẩn hay thiếu thốn, đói rách đâu.

Chồng tôi thì đối xử với vợ chẳng như người ta. Tôi có cảm giác giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách. Lại nữa là vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm nhưng đã có con đâu. Mỗi lần nhắc đến chuyện con cái, tôi buồn lòng lắm. Ai lấy chồng mà chẳng mong có con. Chính tôi cũng đi khám nhiều lần nhưng bác sĩ bảo bình thường. Còn chồng tôi, anh cứ bảo đang còn trẻ, con cái để sau cũng được.

Tôi đã ngốc nghếch đến tận cùng. Bởi 5 năm qua hết lòng hy sinh vì chồng, để rồi nhận về trái đắng. Nếu như hôm nay mọi chuyện không được phơi bày, không biết sẽ có bao nhiêu năm tôi hy sinh một cách oan uổng đây?


Chẳng những lén lút qua lại, họ còn có con riêng với nhau nữa. (Ảnh minh họa)

Chẳng những lén lút qua lại, họ còn có con riêng với nhau nữa. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại. Tôi cũng tin tưởng anh nên chẳng bao giờ đụng đến nó. Cho đến sáng nay, tôi vô tình thấy chồng để quên điện thoại ở nhà. Mày mò mãi mới mở được mật khẩu, thấy có tin nhắn, tôi liền vào xem.

Một người có tên là "khuyenmaivina" đã nhắn tin cho chồng tôi thế này: "Anh đã đi làm chưa? Tranh thủ sang đưa con đi khám bệnh nhé. Dạo này anh bỏ bê con quá". Đầu óc tôi chao đảo và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lục lại tất cả, tôi nhìn thấy một tin nhắn chồng mới gửi tối qua cho người ấy. Khi chị ta nói rằng chồng tôi có ý định ly hôn không, anh đã trả lời: "Cô ta phải trả giá".

Mắt tôi nhòe đi. Tôi vội vã tìm kiếm số điện thoại của người kia và chết điếng nhận ra đó là người yêu cũ của chồng tôi năm nào. Chẳng những lén lút qua lại, họ còn có con riêng với nhau nữa. Tôi đau khổ quá mọi người ạ. Tôi có làm gì đâu, tại sao chồng tôi lại mưu mô như vậy hả mọi người?

Theo Minh Anh (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.