Chị bé gái nhiễm cúm A/H5N1 đã tử vong

| Xã hội

Bé Bùi Thị Thương (13 tuổi) đã tử vong tại bệnh viện huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa ngày 2/1. Em gái Thương là Bùi Thị Thảo cũng đang được điều trị cách ly ở bệnh viện tỉnh Thanh Hoá vì cúm A H5N1.

 
Tin từ người nhà anh Bùi Văn Hợp, ở thôn Xịa, xã Điền Trung, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) cho biết, ngày 2/1/2009, cháu Bùi Thị Thương (con anh Hợp) đã tử vong tại bệnh viện Bá Thước vì cúm A H5N1. Cùng lúc cháu Bùi Thị Thảo, em gái Thương cũng đã được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.
 
Bác sỹ Lê Trọng Dụng - Trưởng khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cho biết, ngày 2/1, bệnh viện tiếp nhận cháu Bùi Thị Thảo, 8 tuổi trong tình trạng sức khoẻ rất yếu, da tím tái, ho liên hồi, người sốt và khó thở.
 
Ngay lập tức, cháu Thảo được tiến hành khám, chụp X.quang và chấn đoán bị viêm phổi do vi rút. Sau đó, bệnh viện lấy mẫu bệnh phẩm bệnh nhân đưa đi xét nghiệm ở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với kết quả bị dương tính với cúm A H5N1".
 
Cháu Thảo đang được điều trị tại BV đa khoa Thanh Hoá với tình trạng sức khoẻ đã ổn hơn.
 
Theo các bác sỹ cho biết, sau gần một tuần điều trị ở phòng cách ly trong chế độ đặc biệt, đến nay sức khoẻ của cháu Thảo đang có chuyển biến tích cực. Hiện cháu đã ăn, uống, nói chuyện, đi lại và ngồi dậy được. Mới đây nhất là ngày 6/1 bệnh viện chụp X.quang cho thấy dấu hiệu khả quan và đang dần bình phục.
 
Còn anh Bùi Văn Hợp Anh bố 2 cháu Thương - Thảo nghẹn ngào trong nước mắt: "Ngày 11/12/2008, tôi có làm thịt hai con ngan cả gia đình cùng ăn. Tiếp đó, ngày 15/12 thấy 2 con gà đứng cù rù, mắt lim dim tôi lại làm thịt và cả nhà cùng ăn nhưng cũng không thấy vấn đề gì…
 
Nhưng đến ngày 25/12, thấy cháu Bùi Thị Thương tự dưng nóng sốt cao, ho mạnh và khó thở nên gia đình đưa đến Trạm Y tế xã khám điều trị. Cháu Thương chưa khỏi thì ngày 27/12 cháu Thảo cũng có triệu chứng tương tự.
 
Sau hơn 2 ngày điều trị tại Trạm xá xã bệnh tình của hai cháu Thương - Thảo vẫn không thấy thuyên giảm và có triệu chứng nặng thêm. Trạm Y tế và gia đình quyết định chuyển hai cháu lên bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước để điều trị, xét nghiệm. Và không ngờ ngày 2/1, con tôi đã qua đời, đau xót lắm anh à, không ngờ con tôi lại bị cúm A H5N1".
 

Theo Dân trí

 
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.