Chỉ vì một câu nói mà nhà trai hoãn đám cưới

| Tâm sự

Trong giai đoạn chuẩn bị cưới em và anh có một chút trục trặc. Em giận quá nên nói lời chia tay nói và hoãn đám cưới. Vậy mà anh coi đó là thật rồi về nói với gia đình.

Em và anh yêu nhau được năm rưỡi, chúng em quyết định tiến tới hôn nhân vào mùa thu này. Lúc đầu có vẻ như gia đình anh không thích em lắm vì công việc của em không ổn định, nhưng sau đó hai gia đình đã chấp thuận. Bố anh đã nói chuyện với gia đình em và hỏi cưới, hai gia đình gặp mặt nhau trong không khí rất vui vẻ. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị cưới em và anh có một chút trục trặc, hai đứa cãi nhau, em giận quá nên chủ động nói lời chia tay và nói không muốn cưới nữa.

Em không nghĩ là câu nói lúc nóng giận mà anh coi đó là thật. Anh nói chuyện với ba mẹ và gia đình anh lên nhà em kêu hoãn đám cưới vì bên đằng nhà anh bốc mộ, nhưng thật sự chuyện đó không ảnh hưởng gì đến chuyện cưới xin của hai đứa. Đó chỉ là một lý do không chính đáng, nhà anh xuống chưa đầy 15 phút rồi bỏ đi. Bố em đã bị sốc nặng, và rất tức giận. Em cũng không biết anh làm vậy sau khi nhà anh xuống chị gái gọi điện em mới biết.

damcuoi1-3278-1429838467.jpg

Ảnh minh họa.

Em gặp anh, nhưng trông anh rất suy sụp, anh nói do em làm anh nghĩ là em nói thật. Sau đó chúng em làm lành, bởi anh rất yêu em nhưng giờ gia đình anh lại không đồng ý tổ chức đám cưới trong năm nay mà kêu hai đứa chờ hai năm nữa rồi cưới. Nhưng tụi em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chụp hình cưới, in thiệp... mặc dù nhà hàng thì anh hủy nhưng cũng có thể đặt lại.

Nhưng bên gia đình anh vẫn không chấp nhận cho tụi em cưới đúng như kế hoạch. Thậm chí nhà anh cũng không nói với nhà em một lời nào sau bữa hoãn đám cưới. Anh đã cầu xin gia đình rất nhiều nhưng không ai chịu, em cũng gọi điện cho bố anh để xin lỗi nhưng cũng không được.

Hiện tại em đang có thai, nhưng chỉ em và anh biết. Chúng em giờ như bất lực, không thể làm gì khác. Em cũng không thể nói chuyện mình có thai vì bên đằng nhà anh rất gia trưởng và khó. Với bố em cũng vậy. Giờ em không biết mình phải làm sao nữa. Nếu chờ hai năm nữa thì con em phải bỏ, nhưng thật sự em không thể làm vậy. Nếu bỏ con đi thì anh và em chắc cũng không thể sống hạnh phúc được bên nhau. Mọi người hãy cho em lời khuyên để em tìm ra con đường đi tốt nhất. Giờ em thực sự bế tắc.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.