Chìm tàu ở Trung Quốc: Lặng người bên những thi thể nạn nhân
GiadinhNet - Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi tàu Ngôi sao Phương Đông gặp nạn hôm 1/6, khoảng 80 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy, vẫn còn 370 người mất tích và hy vọng về sự sống còn sót lại trên con tàu dường như rất mơ hồ.

Kể từ khi con tàu Ngôi sao Phương Đông chở 458 người, phần lớn là người cao tuổi gặp nạn hôm 1/6 trên sông Dương Tử (Trường Giang), Trung Quốc, mọi nỗ lực cứu hộ của nước này đã được triển khai nhưng mới chỉ có 14 người sống sót được tìm thấy. Trong ảnh là đội cứu hộ vận chuyển thi thể các nạn nhân lên bờ
Số người sống sót được tìm thấy đã không tăng lên kể từ thứ Ba, ngày 2/6, một ngày sau khi con tàu xấu số gặp nạn trong cơn mưa bão lớn. Trong ảnh, con tàu được giữ cố định bằng cần cẩu.

Tên của tàu đã được nhìn thấy trên mặt nước vào sáng thứ Sáu. Phần mái tàu dường như đã bị gió bão trên sông làm nát vụn

Chỉ có ba người đã được cứu sống từ bên trong con tàu. Tính đến sáng hôm qua - thứ Năm, ngày 4/6, số người chết trong thảm họa này là 66 người, phần lớn họ đều bị mắc kẹt trong tàu. Và đến giờ, mới có khoảng 80 thi thể đã được tìm thấy.
Cho đến nay, lực lượng cứu hộ của Trung Quốc đã không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trên tàu Ngôi sao Phương Đông. Vẫn còn hơn 370 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hiện đang nỗ lực cắt lỗ trong thân tàu bị lật.

Ông Xu Chengguang, một phát ngôn viên của Bộ giao thông vận tải Trung Quốc, cho biết vào đêm thứ Năm rằng chưa hề có dấu hiệu của sự sống bên trong con tàu, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin. Hy vọng tìm được những người sống sót trên con tàu định mệnh ngày càng mờ nhạt. Ông cho biết các quan chức nước này sẽ "tuyệt đối không bao che cho bất cứ điều gì" trong việc điều tra.Tân Hoa Xã đưa tin.
Đội cứu hộ Trung Quốc đứng lặng cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số không may trên tàu Ngôi sao Phương Đông
Những người thân của các nạn nhân trên con tàu chở 458 người gặp nạn đã đến tận hiện trường vụ tai nạn thương tâm, để chứng kiến công tác cứu hộ và hy vọng sớm nhất có được tin tức của người thân
Những dòng nước mắt đau đớn tột cùng khi họ biết rằng sự sống trên tàu Ngôi sao Phương Đông dường như là không thể.

Thân nhân của các hành khách mất tích trên tàu Ngôi sao Phương Đông bị đẩy qua trạm kiểm soát của cảnh sát, đã hét lên "Anh không có cha mẹ à?", cho thấy nỗi đau đớn tột cùng và tâm trạng bức xúc của họ.
Chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào các trang web và thông tin về vụ chìm tàu này không có nhiều khiến cho những người thân của các nạn nhân và giới truyền thông bất bình và bức xúc. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân của thảm họa chìm tàu Ngôi sao Phương Đông.
Lan Dương (Nguồn: BBC, CNN, irishtimes, breakingnewspak)/ Báo Gia đình & Xã hội