Chờ "duyên" Hoàng Anh Tuấn
Giadinh.net - Dù thành công trên đấu trường quốc tế, nhưng Hoàng Anh Tuấn chưa một lần giành HCV tại các kì đại hội thể thao khu vực.
Đấu trường SEA Games đến thời điểm này vẫn là đỉnh cao chưa thể chinh phục với cá nhân Hoàng Anh Tuấn. SEA Games 23, thời điểm Tuấn mới bắt đầu bùng nổ ở tuổi 21, hạng cân 56kg nam không được tổ chức. Năm 2007 tại Thái Lan, Tuấn bước lên sàn thi đấu với sự tự tin và kì vọng lớn lao. Nhưng rốt cuộc, Hoàng Anh Tuấn chỉ giành được tấm HCB, khi nâng thành công tổng trọng lượng 281kg, kém 3kg so với đối thủ người Indonesia.
Gần 2 năm sau thất bại này, Hoàng Anh Tuấn thừa nhận anh vẫn chưa thể nguôi nỗi ám ảnh. “Nhiều đêm tỉnh dậy, tôi vẫn giật mình nhớ đến khoảnh khắc bước lên nhận tấm HCB”. Nhưng nỗi ám ảnh ấy, không đánh gục Tuấn mà trở thành động lực giúp anh chăm chỉ tập luyện với cường độ cao hơn để “trả nợ” tại SEA Games 25 này.
Hiện tại, niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam đang có phong độ sung mãn nhất. Thành tích thường xuyên trong tập luyện của anh là 285kg, vượt thành tích của VĐV giành HCV tại SEA Games 24 đến 2kg. Kết quả khả quan này nhờ vào sự đầu tư trọng điểm của Tổng cục TDTT, khi cho phép Hoàng Anh Tuấn sang tập huấn ngắn hạn tại Bulgaria, chuẩn bị cho SEA Games 25. Tuy nhiên, theo BHL đội tuyển, Tuấn vẫn còn khả năng đẩy mức tạ của mình lên cao nữa (Olympic Bắc Kinh, Hoàng Anh Tuấn đẩy thành công mức tạ 290kg). Đó sẽ là cơ sở để tin tưởng, niềm hy vọng của cử tạ Việt Nam sẽ chấm dứt “cơn khát” Vàng, đồng thời đáp lại kì vọng của người hâm mộ.
![]() |
| Hoàng Anh Tuấn sẽ không còn “vô duyên” tại SEA Games 25? |
Đầu tư lớn cho mục tiêu nâng tầm
SEA Games này, chưa bao giờ người ta thấy Tổng cục TDTT dành sự đầu tư lớn cho đội tuyển cử tạ đến thế. Cùng với việc chi hàng chục ngàn USD cho Hoàng Anh Tuấn và Dương Thanh Trúc đi tập huấn Bulgaria, 3 VĐV của đội nữ là Nguyễn Thị Thiết, Ngô Thị Ngà và Đào Thị Hồng Chiêm cũng được tạo điều kiện sang Trung Quốc “luyện công” trong thời gian 2 tháng.
Qua trao đổi, lãnh đạo bộ môn cử tạ không giấu tham vọng về một sự đột phá thành tích tại SEA Games 25 sau những đầu tư lớn. Ngoài Hoàng Anh Tuấn ở đội nam, trong 3 VĐV đang tập huấn tại Trung Quốc, Nguyễn Thị Thiết cũng nằm trong diện “quy hoạch” sẽ lấy HCV. Thậm chí, nữ lực sỹ gốc Hải Dương này còn đang là ĐKVĐ SEA Games tại hạng cân 63kg của nữ.
Điều đáng mừng là suốt thời gian qua, Nguyễn Thị Thiết vẫn giữ được phong độ rất ổn định. Hồi tháng 5/2009 tại giải vô địch châu Á, Thiết từng dành hạng 4 chung cuộc với thành tích 223kg. Xét trên bình diện Đông Nam Á, tổng trọng lượng của Nguyễn Thị Thiết, hiện chỉ có Wandee Kameaim (Thái Lan) là có thể so sánh được. Bởi vậy, hy vọng tiếp tục bảo vệ thành công tấm HCV của cô là vô cùng lớn.
Trước SEA Games 25, chỉ tiêu mà lãnh đạo ngành thể thao giao cho đội tuyển cử tạ là 1 HCV. Nhưng với sự quan tâm đầu tư rất lớn dành cho cả 2 đội nam nữ, thì áp lực đặt lên vai đội tuyển cử tạ Việt Nam tại SEA Games 25 sẽ không dừng lại ở con số khiêm tốn ấy. Vấn đề là khi bước vào cuộc chơi, những “gà nòi” của chúng ta, đặc biệt là Hoàng Anh Tuấn, sẽ thể hiện như thế nào. Hy vọng, lực sỹ quê Bắc Ninh sẽ không tiếp tục “vô duyên” với đấu trường mà anh có thể áp đảo tất cả các đối thủ.
