Chồng bắt tôi chấp nhận chuyện anh cặp bồ nếu không muốn mất con

| Tâm sự

Tôi đang phụ thuộc kinh tế vào chồng nên chọn cách nào cũng nhận về cay đắng.

Chồng tôi là giám đốc một công ty lớn. Tôi trước kia cũng tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân rồi đi làm kế toán. Sau khi sinh con, tôi nghe lời anh nghỉ ở nhà chăm bé. Cuộc sống ở nhà chồng nuôi với vật chất không thiếu thứ gì hóa ra chẳng sung sướng như nhiều người tưởng.

Ảnh minh họa: Thefederalist.
Ảnh minh họa: Thefederalist.

Gần đây, tôi phát hiện chồng có bồ nhí và còn mua hẳn một căn hộ cách nhà chúng tôi chỉ 3 km để qua lại vui vẻ với cô ta. Lần đầu bị tôi bắt gặp, anh hứa hẹn sẽ chấm dứt và quay về với gia đình. Nhưng những lần sau đó, anh ngang nhiên thách thức tôi rằng một là chấp nhận để anh được tự do với "phòng nhì", hai là tôi ra đi tay trắng, con cũng không được dắt theo.

Lúc này, tôi cũng mới thực sự nhận ra mình không có bất thứ thứ gì. Tài sản chồng nắm giữ hết, muốn đòi không đơn giản. Tôi chẳng công việc, không thu nhập, muốn tự nuôi bản thân cũng khó, nói gì tới việc gánh thêm con. Nhưng chẳng lẽ cứ chịu cảnh để chồng coi như osin mãi sao? Liệu bây giờ tôi có nên thu thập bằng chứng chồng ngoại tình rồi tố giác khiến anh ta phải lao đao hay cứ lẳng lặng ngậm bồ hòn làm ngọt rồi tích trữ ít vốn, sau đó đưa con bỏ đi?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.