Chồng chat sex với nhiều cô gái trên mạng xã hội

| Tâm sự

Anh chat sex và gửi "của quý" của mình cho nhiều cô gái trên mạng xã hội. Tôi ghê tởm hành động của anh...

Chồng chat sex với nhiều cô gái trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Tôi và chồng bằng tuổi, chúng tôi cưới nhau được 6 năm, có 2 con nhỏ, một đứa 4 tuổi và một đứa đã được 2 tuổi. Cuộc sống gia đình từ khi cưới nhau không có vấn đề gì lớn xảy ra. Anh vẫn đi làm, công việc khá ổn định và cuối tháng đưa tiền cho tôi nuôi con.

Còn tôi, ngoài công việc chính với mức thu nhập 7 triệu đồng thì cũng bán hàng online, kiếm thêm thu nhập nên kinh tế không đến nỗi eo hẹp. Bố mẹ chồng cũng quý mến tôi và bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh.

Cứ tưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc, thì mới đây tôi phát hiện chồng thường nói dối vào phòng làm việc, nhưng thực chất là vào facebook. Anh làm quen với rất nhiều cô gái, hầu hết là nững cô gái mới lớn, có khi chỉ chưa đến 20 tuổi, và chat sex, gửi của quý của mình cho họ.

Lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh đó, lại là chồng mình, thực sự tôi rất sốc, không tin vào mắt mình, cũng không dám nhìn, không dám đọc tất cả những gì anh viết ra và gửi cho những cô gái đó.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã đọc hết tất cả những đoạn chát của anh với những cô gái, đa số là những cô gái mới quen, anh và họ chưa từng gặp nhau, anh đã chủ động mời chat sex và gửi hình ảnh.

Có cô gái chửi anh là đồ bệnh hoạn và hủy kết bạn, nhưng cũng có những cô gái thì nói chuyện với anh, và có khi còn gửi cả hình ảnh không lành mạnh cho anh nữa. Rồi anh tâm sự với họ rằng tôi là người nhạt nhẽo, nên không lúc nào anh cảm thấy thỏa mãn trong chuyện chăn gối, không có nhu cầu với vợ.

Tôi thật sự rất buồn và thất vọng vì những hành động, lời nói của chồng về mối quan hệ của mình và những gì anh đã thể hiện trên mạng xã hội. Tôi cũng rất lo lắng cho cuộc hôn nhân của mình với anh, lo lắng cho gia đình và những đứa con của tôi tới đây, sẽ ra sao.

Tôi muốn hỏi thằng anh vì những chuyện anh đã làm trên mạng xã hội, nhưng đây là chuyện tế nhị, nên sợ anh ngại, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi, nên vẫn giữ im lặng mà không biết nên làm như thế nào. Nói ra để giải tỏa những bức xúc, hay im lặng coi như không có chuyện gì xảy ra?.

Theo Hồng (Báo Đất Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.