Chồng có trách nhiệm với mẹ con tôi nhưng tình yêu chỉ dành cho tình cũ

| Tâm sự

Anh đối xử tử tế với tôi, cũng chăm lo cho mẹ con tôi, có điều anh vô tâm trước niềm vui, nỗi buồn và sự vất vả của tôi.

Tôi lấy chồng được 3 năm nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Cưới xong, tôi mới biết anh có mối tình sâu đậm 6 năm, anh không cưới được người ấy vì gia đình không đồng ý. Mẹ chồng tôi hồi đó dọa tự tử mấy lần nếu anh cứ quyết tâm đến với chị ấy. 3 năm sống bên tôi, chưa bao giờ anh nguôi nhớ về người ấy. Chúng tôi có công việc ổn định, không phải lo nghĩ về kinh tế, người ngoài nhìn vào đều bảo tôi hạnh phúc, đâu ai ngờ...

Với gia đình anh, anh rất thương mọi người; với mẹ con tôi, anh cũng có trách nhiệm, không dính vào tệ nạn nào, yêu thương con. Anh đối xử tử tế với tôi, cũng chăm lo cho mẹ con tôi, có điều anh vô tâm trước niềm vui, nỗi buồn và sự vất vả của tôi. Anh không có khái niệm phải làm gì đó cho tôi vui, cũng chẳng ghen tuông khi biết có đồng nghiệp thích tôi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Có lần, chúng tôi trao đổi với nhau, anh xin lỗi vì chẳng thể dành tình cảm cho tôi, nhưng anh hứa sẽ có trách nhiệm với mẹ con tôi, với gia đình, để con không bị thiệt thòi. Tôi nghe xong cũng thương anh vì chắc anh cũng đau khổ như tôi, không được sống bên người mình yêu. Đôi lúc tôi nghĩ hay giải thoát cho anh, nhưng dù có thế anh cũng đâu thể đến với người cũ, mà tôi lại mất gia đình, con tôi lại thiệt thòi vì thiếu bố. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, lý trí muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng trái tim lại không thể. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.