Chồng cố tự tử khi tôi muốn ly dị

| Tâm sự

Chồng cờ bạc và ngoại tình nên tôi quyết định chia tay. Thế nhưng, anh ta uống thuốc ngủ và đòi tôi quay lại sau khi thoát 'cửa tử'.


Chồng cố tự tử khi tôi muốn ly dị - Ảnh 1.


Năm nay tôi 26 tuổi, đã lấy chồng được 4 năm và có 2 con. Trước đây, chồng tôi là người thương vợ con nhưng thi thoảng chơi cờ bạc, lô đề, khiến tài sản trong nhà lần lượt "đội nón ra đi". Cách đây khoảng 1 năm, anh ta ngoại tình nhưng vẫn nói thương tôi. Không thể chịu đựng được người đàn ông tệ bạc đó, tôi đã đem các con đi, sống ở nhà ngoại và tỏ ý muốn ly dị. Sau đó 1 tháng, anh ta uống thuốc ngủ tự tử nhưng được người nhà cứu kịp thời. Anh ta nói không muốn ly hôn, vẫn muốn cả 4 người chúng tôi là một gia đình. Tuy nhiên, tôi không đồng ý vì đã chịu quá nhiều tổn thương.

Tôi mất khoảng 7 tháng để thuyết phục chồng ly hôn. Đến khi anh ta đồng ý chia tay, anh dặn dò tôi đủ thứ, nói phải lo cho các con. Anh ta tỏ ra tuyệt vọng, bảo rằng: "Cuộc đời tôi không còn gì nữa, không muốn tiếp tục ở trên thế gian này". Tôi nghĩ với tính khí của anh, chắc chắn anh sẽ cố tự tử lần nữa. Tôi đã khuyên nhủ anh mọi cách, bảo phải đặt con cái lên trên hết nhưng anh không nghe.

Bên nhà chồng cũng khuyên tôi suy nghĩ lại để cả gia đình tôi không chịu cảnh ly tán, con không cha. Thế nhưng, tôi biết nếu quay lại với anh, cuộc đời tôi sẽ chịu cảnh sống trong địa ngục lần nữa. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên!

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.