Chồng cũ cấm tôi đưa con về nhà ngoại sau ly hôn

| Tâm sự

Chồng cũ giành được quyền nuôi con, không cấm tôi thăm cháu nhưng không cho phép tôi đưa cháu đi chơi, thăm ông bà ngoại.


Ảnh: Readers Digest

Ảnh: Reader's Digest

Năm nay tôi 29 tuổi, có một đời chồng và con trai 2 tuổi. Chồng cũ của tôi không có nghề nghiệp ổn định, lúc làm phụ hồ, lúc giúp mẹ ruột bán quán ăn sáng. Còn tôi có công việc ổn định và kiếm được 10 triệu đồng/tháng. Khi chúng tôi còn chung sống với nhau, gia đình chồng từng giở thói bạo lực, xúc phạm gia đình bố mẹ đẻ của tôi. Vì thế, tôi quyết định ly thân, dọn khỏi nhà chồng và quay trở về nhà bố mẹ ruột. Đến khi đệ đơn ly hôn, gia đình chồng nói rằng tôi là người chủ động bỏ con và tòa án xử cho chồng cũ được quyền nuôi bé. Tôi suy sụp nhưng không kháng cáo vì gia đình chồng cam kết cho tôi được thăm con ít nhất một lần/tuần.

Gia đình chồng cũ và nhà tôi cách nhau 60 km nên tôi chỉ có thể thăm con được một lần vào cuối tuần. Mỗi lần đến gặp con, gia đình chồng đều tỏ thái độ gắt gỏng, bực dọc. Vì khoảng cách 2 nhà xa xôi nên thi thoảng tôi xin phép đón bé về nhà ngoại để bồi đắp thêm tình cảm với con. 3 tháng sau ly hôn, chồng cũ bảo tôi trở về, tiếp tục chung sống để chăm con, nếu không anh ta sẽ ngăn cản tôi được đón bé về nhà ngoại. Tôi không chấp thuận việc về bên chồng cũ, anh ta liền nói tôi được quyền tới thăm nhưng không được phép đưa con đi bất kỳ đâu, thách thức tôi đâm đơn kiện.

Tôi đã đâm đơn giành lại quyền nuôi con nhưng tòa án nói tôi không đủ căn cứ chứng minh chồng cũ không đáp ứng được việc nuôi bé. Tôi rất nhớ, rất muốn gần gũi, nuôi dưỡng con. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.