Chồng “đi gái” tổng cộng 9 lần vẫn cãi “đấy không phải là phản bội”

| Tâm sự

Gái làng chơi nhắn tin đến tận số của chồng tôi, hỏi anh ấy có muốn gặp cô ta “vui vẻ” thêm lần nữa không đúng lúc tôi đang cầm nghịch máy.

 Chồng “đi gái” tổng cộng 9 lần vẫn cãi “đấy không phải là phản bội”  - Ảnh 1.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 25 năm, cũng có lúc này lúc kia. 15 năm trước chúng tôi suýt thì chia tay khi tôi phát hiện ra anh ấy qua lại với gái làm tiền.

Hồi đó các con tôi còn nhỏ, đứa lớn mới có 8 tuổi, đứa nhỏ vừa vào lớp 1. Tôi không còn nhớ rõ mình làm sao vượt qua được cú sốc đó để bước tiếp trong cuộc hôn nhân đến tận bây giờ. Tôi chỉ biết rằng hồi ấy chồng tôi đã thề sống thề chết, không bao giờ lặp lại hành động ngu xuẩn đó nữa. Có thể sự thành khẩn ấy đã khiến tôi chấp nhận bỏ qua. Vậy mà…

Ngay khi thấy tin nhắn lả lơi ong bướm kia gửi đến, tôi đã hỏi chồng đó là ai nhưng anh ấy không chịu nói. Cho nên tôi dùng máy chồng gọi lại ngay cho số của người gửi tin đến. Đầu dây bên kia là giọng nhõng nhẽo: “Em về rồi cưng ơi, anh muốn gặp em không?”.

Cuối cùng chồng tôi cũng thừa nhận đấy là gái làng chơi, anh ta bỏ tiền ra mua dâm chứ không có gì khác. Ban đầu chồng tôi nói là đã đi “mua” của cô này 3 lần, bây giờ lại lòi ra là 9 lần tất cả.

Họ gặp nhau ở nhà nghỉ vào những lúc tôi đi làm, lúc tôi yên tâm là chồng tôi đang ở cơ quan hoặc đi ăn trưa với đồng nghiệp.

Chồng tôi cố tình đổ lỗi cho tôi, nói rằng anh ấy phải như vậy vì tôi lâu rồi không tha thiết gì chuyện vợ chồng nữa. Các cô gái đó đều đang ở lứa tuổi 20, trong khi chồng tôi đã 51, thật kinh tởm!

Vậy nhưng chồng tôi vẫn cố cãi rằng như vậy không phải ngoại tình, bởi anh chỉ yêu vợ chứ không hề yêu họ. Họ “cung cấp dịch vụ”, anh trả tiền!

Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, tức giận và mỉa mai cho tình cảnh của mình bây giờ. Tôi ngoài 45 tuổi rồi, mỗi lần gần chồng đều thấy đau rát và dễ tổn thương. Tôi lo sợ mình có thể mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục dù chúng tôi không nhiều lần chung đụng. Giờ tôi không biết mình yêu hay căm ghét chồng nữa. 25 năm là quá nhiều để không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được.

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.