Chồng gần như hoàn hảo chỉ có điều quá mê cờ bạc

| Tâm sự

Dường như anh không thích vợ đẹp con ngoan và cuộc sống bình yên, anh cứ chơi và những cuộc cãi vã cứ tăng dần.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, dễ nhìn và có nhiều tài lẻ, buôn bán tại nhà. Chồng hơn tôi 6 tuổi, làm trưởng phòng tại một cơ quan. Chúng tôi có 2 đứa con. Anh cao ráo, phong độ, hiền hòa, tốt tính và được lòng mọi người. Thiên hạ nhìn vào bảo tôi tốt phước mới gặp được người như vậy. Có điều anh thích đánh bạc, đó là điểm trừ duy nhất trong con người anh. Vợ chồng tôi cãi vã nhiều về vấn đề này nhưng đâu vẫn vào đấy, anh vẫn đánh bạc và tôi cứ yêu anh. Vài lần tôi phát hiện việc anh giấu tôi vay vài chục triệu bên ngoài để trả nợ, số tiền không lớn nhưng tôi không thích chồng có tật xấu này, muốn thời gian rảnh anh giành cho vợ con.

Tôi là người nhường nhịn và yêu chiều anh, chăm sóc anh từng tí một, kể cả việc chăn gối tôi cũng làm anh thỏa mãn. Vậy mà dường như anh không thích vợ đẹp con ngoan và cuộc sống bình yên, anh cứ chơi và những cuộc cãi vã cứ tăng dần. Gần đây, anh thừa hưởng từ gia đình một lô đất mặt tiền, từ ngày anh đứng tên tôi chưa được nhìn thấy giấy tờ nào, cảm giác bị tổn thương, như anh không xem tôi là vợ. Có lần, anh cắm chiếc nhẫn để đi trả nợ, tôi hỏi: "Khi ly dị, anh chia cho em cái gì". Anh nói "Anh không có gì cho em, anh để cho con". Tôi lại nói: "Anh để cho con thì sang tên cho con đi rồi mình ly hôn". Anh trả lời: "Khi nào chết anh sẽ sang". Tôi biết nếu ly hôn sẽ không có gì trong tay, bản thân cũng không cần, có điều tôi không hiểu anh xem tôi là gì, có yêu vợ không? Tôi có nên ly hôn khi chồng có máu cờ bạc? Và tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?

Theo Vân (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.