Chồng không giỏi sex hay không yêu tôi

| Tâm sự

Góp ý nhiều lần, nhưng chồng không thay đổi, mỗi khi ân ái, anh chỉ biết mỗi bản thân mình mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi,...


​

​

Cưới nhau được hơn 1 năm, nhưng tôi và chồng chưa có con. Lý do là vì chúng tôi vẫn muốn kế hoạch, chứ không phải vì không sinh nở được.

Vợ chồng tôi mới 27 tuổi, cả hai chúng tôi bằng tuổi nhau. Trước khi làm đám cưới, chúng tôi cũng có thời gian yêu nhau khoảng vài tháng, trong khoảng thời gian đó, cũng đã vượt quá giới hạn vài lần.

Thú thực, những lần quan hệ với anh trước hôn nhân, tôi không thỏa mãn, vì chồng rất vô tâm trong "chuyện ấy". Mỗi khi lâm trận, anh chỉ hùng hục, mong sao đạt được mong muốn của mình, xong xuôi là lăn ra ngủ, còn không quan tâm, hỏi han xem tôi như thế nào.

Không thích như vậy, nhưng cũng ngại góp ý. Vì đây là chuyện tế nhị, tôi cứ nghĩ, sau này làm vợ anh, có nhiều thời gian bên nhau, hiểu nhau nhiều hơn, tôi sẽ góp ý thẳng thắn để cùng xây dựng hạnh phúc lâu dài.

Cưới về anh vẫn như hồi còn yêu nhau, không thay đổi gì, dù tôi đã góp ý bóng gió, rồi thẳng thừng rằng tôi muốn anh phải như thế này, như thế kia. Có lúc tôi còn hướng dẫn anh phải làm như thế nào, và nói cho anh biết tình dục quan trọng như thế nào trong cuộc sống, nên nếu anh cứ như thế này thì chúng tôi khó giữ được hôn nhân vững bền.

Nhưng chồng không thay đổi, anh cũng không nói lý do tại sao không thay đổi, khiến tôi không muốn gần gũi chồng, đôi khi còn sợ sex, sợ anh đụng vào người mình. Không được thỏa mãn tình dục, khiến tôi và chồng không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống và nhiều vấn đề khác. Đây cũng là lý do tôi chưa muốn sinh con với chồng, vì sợ hôn nhân không vững bền.

Tôi luôn tự hỏi mình, không hiểu chồng vô tâm, anh không có kỹ năng về sex và hay anh không yêu tôi, nên không muốn làm cho người đàn bà của mình được thỏa mãn?. Tôi đã góp ý nhiều, nhưng anh không chịu thay đổi, liệu tôi có nên tiếp tục góp ý hay tính đến chuyện buông tay với anh.

Vì thực sự, tôi đã quá mệt mỏi, và không nghĩ mình có thể chịu đựng được hết cuộc đời với một người chồng vô tâm như vậy. Cũng chẳng có lý do gì, để tôi phải chịu đựng, phải hy sinh cảm xúc rất đàn bà của mình, vì một người đàn ông không yêu thương mình thực sự.

Theo Hạnh/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.