Chồng kiếm 8 triệu đồng mỗi tháng nhưng không đưa vợ

| Tâm sự

Đồng lương hai vợ chồng ít ỏi nhưng chỉ có mình tôi phải chi tiền ăn tiêu cho gia đình.

Đồng lương hai vợ chồng ít ỏi nhưng chỉ có mình tôi phải chi tiền ăn tiêu cho gia đình.

Tôi rất hối hận vì đã lấy chồng xa, cách nhà 300 km vì khi có chuyện, cha mẹ sẽ không thể tới bên giúp đỡ tôi được. Tôi kiếm được khoảng 10-12 triệu đồng/tháng, còn chồng kiếm được 8 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, toàn bộ sinh hoạt phí cho gia đình 3 người, cả con trai 4 tuổi đều do tôi chi trả. Chồng chưa bao giờ đưa cho tôi được chỉ 1.000 đồng để lo việc trong nhà. Vào dịp lễ, Tết, sinh nhật, tôi cũng không bao giờ được nhận quà từ chồng dù chỉ là một nhành hoa.

Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mọi việc tôi làm đều khiến mẹ chồng không ưa. Nếu mẹ nói năng quá đáng, chồng luôn mặc định rằng mẹ đúng còn tôi sai. Trong khi đó, bố chồng thường đứng về phía tôi nhưng cũng bị bà nói cho không ra gì. Mấy hôm vừa rồi, tôi và chồng bất đồng quan điểm trong chuyện dạy con. Chồng mắng tôi là "đĩ" vì không cãi lại được tôi, nói rằng "Con của mày mà mày không biết lo". Tôi ức muốn phát khóc và bị anh ta đánh. Tôi nổi khùng đánh lại anh ta. Đáng lẽ câu chuyện còn đi xa hơn nhưng bố chồng can ngăn kịp thời. Tôi đã ký đơn ly hôn nhưng anh ta không chịu ký. Tôi nên xử lý việc này ra sao đây?

Theo Thanh Nhàn/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.