Chồng mua món đồ "nhạy cảm" khiến vợ lãnh cảm

| Phòng the

GiadinhNet - Chúng tôi kết hôn được gần 10 năm. Trong suốt những năm tháng đó chuyện phòng the của chúng tôi linh hoạt và hài hòa với nhau.

Vậy mà bỗng dưng gần đây tôi thấy chồng mua về một chiếc ghế rất lạ đặt giữa phòng. Tôi hỏi chồng là cái gì thì anh ấy bảo là chiếc ghế thư giãn. Tôi lên mạng tìm hiểu thì ra đó là ghế tình yêu. Tôi cảm thấy như mình bị lừa dối. Tôi cảm giác tôi không đáp ứng được chồng nên anh ấy phải tìm đến "đồ chơi" mới. Tôi cảm thấy anh ấy như một người khác, ăn chơi trác táng, không còn phù hợp với tôi. Tôi rất giận chồng vì điều này. Tôi không còn muốn gần chồng nữa. Xin bác sĩ cho lời khuyên! Chân thành cảm ơn.

thuyd...@gmail.com

Bác sĩ Hạnh phúc trả lời:

Chào bạn, 10 năm bên nhau, 10 năm "yêu nhau" hiển nhiên sẽ làm chuyện phòng the dễ theo lối mòn. Có thể bạn vẫn nhận đầy đủ nên không có nhu cầu phải thay đổi. Nhưng chồng bạn thì khác, anh ấy muốn tận hưởng cảm giác tươi mới chốn phòng the. Thay vì "tìm của lạ", anh ấy tìm sự thay đổi trong những thứ "đã cũ". Bạn phải lấy làm vui mừng vì điều đó và cùng anh ấy tận hưởng sự mới lạ. Bởi vì sự nỗ lực này của anh ấy cũng là mang đến lợi ích cho cả hai.

Ghế tình nhân hay bất cứ công cụ hỗ trợ phòng the nào khác đều không đáng để bị coi là "ăn chơi trác táng". Nó là một công cụ hỗ trợ sáng tạo tư thế khi yêu, giúp các cặp đôi dễ dàng tìm thấy thiên đường hơn. Như vậy, bản thân công cụ không xấu, mục đích của chồng bạn khi mua chiếc ghế về để phục vụ chuyện phòng the của cả hai cũng không hề xấu. Hãy gạt bỏ tư tưởng đó. Thay vì thế, hãy cùng nhau khám phá và tận hưởng. Hãy hỗ trợ, hợp tác với anh ấy để cả hai có những cuộc yêu chất lượng hơn, mới mẻ hơn, nhiều yêu thương hơn.

Chúc hai bạn hạnh phúc!

BS Hạnh Phúc

Thanh Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

'Tôi như người đi xin mỗi lần muốn gần gũi vợ'

Phòng the -

GĐXH - Bảy năm hôn nhân, hai con đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa ổn định, kinh tế không quá áp lực. Nhìn từ bên ngoài, đó là hình mẫu gia đình mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ bình yên ấy, một người chồng 35 tuổi lại đang mang trong lòng nỗi buồn khó gọi thành tên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.