Chồng muốn tôi sống cùng con riêng và bồ nhí

| Tâm sự

Chồng đã có con riêng 1 tuổi và muốn tôi chung sống hòa bình với người thứ ba.

Ngày nào tôi cũng thấy bất lực và bế tắc trong cuộc sống hôn nhân vì chồng bắt tôi làm trụ cột kinh tế, không đưa đồng nào để chi tiêu cho gia đình, lo cho cuộc sống của con trai 7 tuổi. Dạo gần đây, mẹ tôi mắc bệnh cần số tiền lớn để điều trị nên tôi truy vấn chồng làm gì với tiền lương hàng tháng. Sau đó, anh ta không trả lời tôi mà nhắn tin. Anh viết rằng 2 năm qua, anh đã lén lút qua lại với người phụ nữ khác, có cả con trai 1 tuổi với cô ta. Chồng bảo muốn thú tội với tôi và không muốn giấu giếm thêm. Anh ta nói không thể bỏ tôi lẫn cô ta, bảo rằng cả hai người đều quan trọng và các con cũng không thể sống thiếu cha.

Cuối dòng tin nhắn, anh ta mong muốn tôi tha thứ, chấp nhận để anh ta đón bồ nhí, con riêng về ở cùng. Nếu tôi đồng ý với đề nghị đó, anh ta sẽ sống có trách nhiệm, san sẻ gánh nặng kinh tế với tôi. Là vợ anh ta đã 8 năm, tôi thấy suy sụp khi đọc được dòng tin nhắn đó, tôi nghĩ mãi về cách giải quyết mà chưa có phương án nào khả quan. Nhà mà tôi đang ở là do bố mẹ anh ta mua, nếu ly hôn, tôi sẽ phải đi thuê nhà và tăng thêm áp lực kinh tế. Tôi nên giải quyết vấn đề này như thế nào đây?

Theo Diễm Hương/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.