Chồng ngoại tình còn về xin vợ 200 triệu để bồi thường cho bồ nhí nuôi con, tôi đáp một lời khiến anh sáng mắt

| Tâm sự

Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì mà có thể đưa ra lời đề nghị trơ trẽn như vậy với tôi.

Tôi và Nam chính thức thành vợ chồng cũng được 6 năm nay. Cuộc sống hôn nhân thì đúng như người ta bảo, giống như mồ chôn của tình yêu vậy, mọi thứ khác với khi còn yêu vô cùng. Thời gian đầu tôi mệt mỏi lắm, đã có lần le lói ý định chia tay nhưng rồi lần lượt hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn chào đời nên cũng trở thành điều ràng buộc chúng tôi đến ngày hôm nay.

Nam bằng tuổi tôi, thế nhưng cho đến giờ vẫn chưa có công ăn việc làm ổn định, nay làm chỗ này, mai nhảy chỗ khác. Làm ở đâu cũng kêu vất vả, áp lực, lương thấp nên chán, không có một chút kiên nhẫn hay ý chí phấn đấu nào cả, kinh tế gia đình chủ yếu là do tôi gánh vác.

Đã vậy nhưng Nam còn vô tâm, ăn chơi lêu lổng, thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, hát hò, không bao giờ giúp đỡ vợ con được việc gì. Thậm chí thỉnh thoảng anh còn lén lấy tiền của vợ để đi chơi, tôi biết thừa nhưng chưa thèm lên tiếng.

Tôi còn biết Nam không chung thủy khi một vài lần bắt gặp chồng nhắn tin đong đưa với gái lạ. Nói thì anh cãi bay cãi biến, tôi cũng chẳng muốn đôi co nhiều với anh làm gì, chỉ nhắc nhở anh hãy biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi rồi thì không lấy lại được nữa đâu. Nghe tôi nói vậy, Nam còn lớn tiếng quát tôi, tỏ vẻ không hài lòng vì tôi ghen bóng ghen gió. Cứ thế, một mình tôi làm hết vai trò của một người mẹ, một người bố, cố gắng để các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Vào một buổi chiều, tôi đi làm về bỗng dưng thấy lạ vì Nam đã ở nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, nấu cơm ngon lành đợi sẵn. Linh tính của một người vợ mách bảo tôi có chuyện chẳng hay ho gì rồi, bởi một người đàn ông như Nam, không dễ gì lại thay đổi nhanh đến vậy, chắc chắn là có chuyện.


Không hiểu Nam nghĩ gì mà có thể trơ trẽn xin tôi 200 triệu để bồi thường cho bồ nhí. (Ảnh minh họa)

Không hiểu Nam nghĩ gì mà có thể trơ trẽn xin tôi 200 triệu để bồi thường cho bồ nhí. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, "trời đánh còn tránh miếng ăn", tôi vẫn thong thả để hai vợ chồng ăn hết bữa cơm cho vui vẻ rồi xem anh định làm gì. Và tôi đã đoán đúng, sau khi ăn cơm xong, chồng bảo có chuyện muốn nói với tôi. Tôi đồng ý. Hai vợ chồng vừa ra phòng khách, Nam bất ngờ quỳ xuống khóc lóc, xin lỗi tôi và thú nhận chuyện anh ngoại tình. Bây giờ, bồ nhí của anh đã có thai, cô ta yêu cầu anh nếu không ly hôn với vợ để cưới thì phải bồi thường 200 triệu để cô ta nuôi con.

Nam bảo anh không muốn mất tôi, không muốn mất gia đình. Anh xin tôi tha thứ, xin tôi lo cho cô ta 200 triệu để cắt đứt quan hệ. Anh ta hứa sẽ chấm dứt mọi chuyện, về sau này chỉ một lòng chung thủy với tôi.

Thấy hành động của Nam, tôi không tránh khỏi bất ngờ nhưng may mà đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không quá sốc. Tuy nhiên, mặc cho Nam khóc lóc, van xin, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt anh mà nói một câu ngắn gọn: "Tôi nhường anh cho cô ta đấy, anh nghĩ mình đáng giá 200 triệu hay sao mà tôi phải bỏ ra số tiền đó để giữ anh lại?".

Nam sốc nặng trước câu nói cạn tình của tôi, không ngờ tôi lại phũ phàng như vậy. Anh ta van xin tôi không được thì quay sang mắng mỏ, xúc phạm tôi không tiếc lời. Tôi quá hiểu về con người anh ta mà, số tiền mồi hôi công sức mà tôi kiếm được việc gì phải mang ra để chịu trách nhiệm cho tội lỗi của anh? Việc cuối cùng mà tôi có thể làm chính là nhanh chóng làm đơn ly hôn, chấm dứt mọi chuyện ở đây.

Theo Lee NF (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.