Chồng nhiều tật xấu, tôi muốn làm mẹ đơn thân

| Tâm sự

Tôi luôn cố gắng làm việc để cuộc sống khá giả hơn, ngược lại tôi cảm thấy anh là người không có chí hướng, suốt ngày ăn nhậu.

Năm nay tôi 32 tuổi, có thu nhập ổn định và là một phụ nữ tự tin và xinh đẹp. Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, chúng tôi đã có một đứa con.

Ngay từ thời quen nhau tôi đã biết anh là người nóng tính và không có sự nghiệp, nhưng đúng là khi yêu và non trẻ nên tôi không đòi hỏi hay suy nghĩ nhiều dù khi ấy có rất nhiều vệ tinh có điều kiện hơn anh theo đuổi tôi.

Cưới nhau được hơn 7 năm, nhưng cái tật ăn nhậu của anh thì không bao giờ bỏ được. Công việc của anh ổn định nhưng thu nhập thì thấp hơn tôi gấp ba lần nên anh cũng hay tự ti về điều này. Cứ đi làm về thì anh luôn có lý do để đi nhậu, một tuần có thể đi nhậu hết 4/7 ngày dù đã hứa với tôi cả trăm lần sẽ sửa đổi nhưng đâu vẫn hoàn đấy.

Thật sự tôi rất chán nản và muốn ly hôn. Tôi là người luôn cố gắng làm việc để có cuộc sống khá giả hơn, ngược lại tôi cảm thấy anh là người không có chí hướng, chỉ có thể là một bợm nhậu. Đọc các dòng tâm sự của các bạn, tôi thấy rất nhiều bạn giống tôi, nên tôi xin liệt kê những tật xấu và điểm tốt của chồng để có thể có quyết định vì tôi đang rất muốn ly hôn nhưng vẫn không can đảm vì sợ phải làm một người mẹ đơn thân hay là vì tôi vẫn còn thương chồng... Mong mọi người cho tôi ý kiến.

Chồng nhiều tật xấu, tôi muốn làm mẹ đơn thân 1
  Ảnh minh họa: InImages.

Điểm xấu của chồng:

- Liên tục đi ăn nhậu tới tận khuya mới về, thậm chí rất nhiều lần tôi phải chờ cửa tới 12 giờ đêm.

- Tiền lương làm được chỉ đủ đóng học phí cho con, còn lại tất cả anh để vào việc chơi bời, nhậu nhẹt.

- Chuyện gái gú vẫn không đáng tin vì từng chụp ảnh thân thiết với đồng nghiệp.

- Là người đàn ông không biết kiểm soát tâm trạng, lúc nóng giận thì là chửi bới vợ con.

- Mỗi lần tranh cãi anh thường hay nói dối để cho xong chuyện.

- Từng cờ bạc và vỡ nợ, anh đã để gia đình và vợ đứng ra trả.

Điểm tốt của chồng:

Biết lấy lòng người lớn, lễ phép.

Luôn thể hiện rất tốt trước gia đình vợ.

Sống biết quan tâm vợ, phụ giúp công việc nhà và chăm sóc con cái.

Khi giận dỗi xong xuôi luôn xin lỗi vợ bằng mọi cách.

Bản thân tôi chưa có nhà riêng và vẫn phải sống chung với nhà chồng nên giờ tôi rất băn khoăn không biết mình có đủ tự tin và sức lực để làm mẹ đơn thân và nuôi hai con không?

Theo M.Khanh
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.