Chồng qua đêm với bồ nhưng vẫn nói chỉ là giúp đỡ

| Tâm sự

Tuy ngoại tình nhưng chồng vẫn gửi tiền hàng tháng cho tôi, cũng không đề cập đến ly hôn.

Tôi 39 tuổi, yêu chồng 5 năm, kết hôn được 6 năm. Khi cưới được một năm thì anh ngoại tình. Hôn nhân của chúng tôi là tự nguyện, dù trải qua nhiều khó khăn, cả hai vẫn đến với nhau bằng một đám cưới vui vẻ. Khi bị phát hiện ngoại tình, anh nói là cô kia có hoàn cảnh đáng thương, anh chỉ giúp đỡ, nhưng khi tiếp xúc với nhau thì nảy sinh tình cảm. Có lúc anh lại nói do tôi mà anh mới gặp cô kia... Tôi không phải người phụ nữ tồi tệ, đẩy chồng mình đến mức phải ngoại tình. Gia đình chồng vẫn đánh giá tôi tốt.

Tôi đã dùng mọi cách để khiến chồng hiểu ra vấn đề, biết sửa (tôi không đánh ghen, không đụng chạm gì đến cô kia vì nghĩ chồng mình mới là người quyết định), vậy mà gần 5 năm nay, anh vẫn không thay đổi. Anh còn cho tôi là ích kỷ, nhỏ nhen khi anh chỉ giúp đỡ người ta. Nếu giúp đỡ thật sự, sẽ không có chuyện qua đêm với nhau, không có kiểu gọi nhau là ox, bx. Tôi hỏi sao lại như vậy thì chồng nói chuyện đó là bình thường.

Đến hôm nay, tôi không thể chịu được nữa. Anh bảo sẽ không buông cô kia, tôi phải tự biết buông bỏ. Tuy ngoại tình nhưng chồng vẫn gửi tiền hàng tháng cho tôi, cũng không đề cập đến ly hôn. Tôi thực sự chán nản vô cùng, trách người đàn bà kia không biết sống cho có đạo đức, biết người ta có gia đình mà còn nhảy vào; trách người chồng tham lam, mê muội. Tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Theo Yến (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.