Chồng quan tâm thái quá đến vợ bạn thân

| Tâm sự

Tôi 37 tuổi, chồng bằng tuổi và một bé trai 4 tuổi. Vợ chồng tôi sống ở Mỹ hơn 12 năm rồi. Chồng tôi là bạn học từ hồi cấp hai, anh rất tốt và theo đuổi tôi nhiều năm.

Từ bé đến lớn tôi chứng kiến quá nhiều cảnh đàn ông ngoại tình, trong đó có ba, dù người vợ có tốt như thế nào thì chồng vẫn ngoại tình được. Sự tham lam và dục vọng đã trở thành bản chất của họ.

Chúng tôi kết hôn và sinh sống bên này, cuộc sống có lúc khó khăn bế tắc nhưng cùng nhau vượt qua. Tôi luôn tin tưởng anh là người biết suy nghĩ và trân trọng gia đình, cả hai lớn lên cùng nhau nên tôi hiểu anh và nghĩ anh sẽ khác những người đàn ông khác. Vậy mà gần đây bạn thân của anh mới cưới vợ trẻ từ Việt Nam qua, mỗi lần vợ chồng họ qua nhà tôi chơi thì anh trở nên sốt sắng với cô bé đó đến lạ, nhờ tôi xin việc hộ cô ấy, giúp đỡ một cách nhiệt tình. Tôi nhắc khéo thì anh phản ứng rất mạnh, giống như "có tật giật mình" vậy.

Anh luôn muốn rủ vợ chồng họ đi chơi cùng, thời gian rảnh anh chở cô bé đó đi chỗ này chỗ kia vì sợ cô ấy buồn trong lúc chồng đi làm. Chồng cô ấy rất vô tư và tin tưởng chồng tôi, anh ta còn cảm ơn chồng tôi vì đã giúp đỡ họ nữa.

Có phải tôi đa nghi không? Hay trên đời này tất cả đàn ông đều dễ dàng lăng nhăng và ngoại tình? Tôi thật sự thất vọng và không biết nên đối diện với chồng như thế nào. Mong mọi người cho lời khuyên. Xin cảm ơn.

Theo Mai/VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.