Chồng rủ bạn thân tới ở cùng

| Tâm sự

Chồng và bạn thân làm gì cũng có nhau. Đến tối cả 3 chúng tôi ngủ chung giường.

Chúng tôi đã kết hôn được gần một năm và đang ở trọ trên thành phố. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra êm đềm, tôi cũng đã có bầu 4 tháng. Tuy nhiên, mọi thứ đảo lộn khi chồng đột nhiên đưa một anh bạn đồng nghiệp tới ở cùng. Chồng nói đưa bạn về ở vì anh ta chưa tìm được nhà và chỉ có một mình. Việc này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ và thấy không thoải mái.

Nhà trọ của hai vợ chồng tôi chật chội, chỉ có một giường ngủ duy nhất. Vì thế, đến tối bạn chồng nằm ngoài cùng, chồng nằm giữa còn tôi nằm trong cùng. Nhưng điều bất tiện không chỉ có mỗi chuyện đó. Chồng tôi làm gì anh ta cũng làm cùng, ví dụ như nấu cơm, chuyện trò, chơi cờ, giặt giũ. Tôi thấy vai trò của tôi trong nhà bị giảm đi rõ rệt. Có lẽ nào tôi sắp mất chồng vào tay người đàn ông khác?

Theo Tâm Dung/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.