Chồng thân thiết quá mức với em dâu khiến tôi ái ngại

| Tâm sự

Nhiều khi tôi thấy chồng quan tâm em dâu hơn cả quan tâm vợ con, không biết có phải tôi quá nhạy cảm hay anh quá vô tư?

Nhà chồng tôi có 2 anh em, chú em chồng tôi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, vợ chú ấy mới sinh con nên ở luôn nhà ngoại cho tiện chăm sóc.

Vợ chồng tôi cũng thi thoảng mới về quê, nhưng lần nào về, việc đầu tiên là chồng đến nhà mẹ đẻ của em dâu để thăm em, thăm cháu. 

Nếu đi cả 2 vợ chồng đã đành, đây nhiều lần về quê chơi, con tôi quấy khóc, chồng cũng bỏ mặc vợ con ở nhà rồi một mình qua thăm em dâu. Mỗi lần đi có khi đến cả nửa ngày.

Chồng thân thiết quá mức với em dâu khiến tôi ái ngại - Ảnh 1.

Tôi thấy khó chịu khi chồng quan tâm em dâu quá mức (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Còn vài lần trước, khi nhà có giỗ, em dâu đưa con về nhà bố mẹ chồng tôi, dù cả 2 đều có con nhỏ, nhưng việc gì chồng cũng đẩy cho tôi làm, bảo em ấy con nhỏ, mệt mỏi nên ưu tiên. Vậy con tôi không nhỏ, tôi không biết mệt ư? 

Nhiều lúc tôi cảm thấy rất khó hiểu, nếu ai không biết có lẽ nghĩ chồng tôi là chồng của em dâu cũng nên vì anh ta lúc nào cũng ân cần, chăm sóc mẹ con thím ấy.

Tôi không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này, nếu nói ra liệu mọi người có nghĩ tôi nhỏ nhen, ích kỷ, ghen tuông thái quá hay không?

Đám cưới, trên mặt cô dâu không có nổi một nụ cười vì một hành vi đáng xấu hổ của bố mẹ chồngĐám cưới, trên mặt cô dâu không có nổi một nụ cười vì một hành vi đáng xấu hổ của bố mẹ chồng

GĐXH - Dù nhiều người nhắc đến chuyện này nhưng bố mẹ chồng vẫn làm ngơ. Cách hành xử của họ khiến cô dâu bất bình, tỏ thái độ trước mặt quan khách, đám cưới hỗn loạn.

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.