Chồng tôi đi quá xa trong quan hệ với đồng nghiệp

| Tâm sự

Tôi nhìn vào điện thoại của anh ấy. Lượng tin nhắn của anh với cô đồng nghiệp thật quá sức tưởng tượng. Không một ngày nào trôi qua mà họ không nhắn tin qua lại với nhau.

 Chồng tôi đi quá xa trong quan hệ với đồng nghiệp  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh ấy bắt đầu làm việc chung với người phụ nữ đó kể từ khi dự án mới bắt đầu. Đó là một phụ nữ quyến rũ và chồng tôi không giấu nổi sự hào hứng khi làm việc với người ta.

Ngay cả những lúc đang nói chuyện với tôi, anh cũng rất hay nhắc đến tên cô ta. Những lúc như thế thì ánh mắt bừng sáng không giấu nổi.

Tôi từng nhẹ nhàng nhắc nhở anh, nhưng anh nói tôi không phải lo, hai người họ chỉ là bạn, không thể có chuyện gì đâu, cô ấy đã có chồng và 2 đứa con rồi.

Để hoàn thành dự án, hai người họ làm việc chung rất nhiều, bao gồm cả đi công tác xa nhà nữa. Đôi khi họ đi uống và đi ăn trưa với nhau bên ngoài công ty. Tôi có cảm giác lạ về mối quan hệ của hai người, nên một ngày đã kiểm tra điện thoại của chồng. Lượng tin nhắn của anh với người đồng nghiệp đó thật quá sức tưởng tượng.

Chồng tôi thường xuyên nhắn tin cho cô ta mỗi ngày, nhắn cả ngày, nhưng đặc biệt các tin nhắn qua lại nhiều vào buổi tối. Đó là lúc anh đang cùng tôi ngồi trên ghế sofa.

Cũng chỉ toàn những tin nhắn kiểu bạn bè, có lúc là đùa vui tếu táo. Cuối tuần mà chồng tôi cũng nhắn tin để kể cho cô ta về điều gì đó anh cho là buồn cười, rồi hỏi cô ấy cảm thấy thế nào.

Tôi rất khó chịu. Tôi không thể hình dung nổi một người đàn ông có vợ rồi mà còn trở nên thân thiết với một người phụ nữ khác theo cách này.

Tôi đã nói chuyện với chồng, anh bảo hai người họ không hề có lời lẽ quá đáng khi nói chuyện với nhau. Nhưng tôi không tin có tình bạn tồn tại giữa đàn bà và đàn ông. Anh là người có vợ rồi, có người phụ nữ gần gũi nhất bên cạnh rồi, cớ gì phải đi chia sẻ buồn vui với một người phụ nữ khác một cách đầy hào hứng như thế.

Phản ứng của tôi có thái quá không hay tôi hợp lý khi cảm thấy khó chịu và yêu cầu anh chấm dứt kiểu tình bạn này với tư cách một người vợ?

N.M

Theo Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.