Chồng tôi là người đến sau tử tế nhất!

| Tâm sự

Tôi cảm ơn anh ngàn lần thì cũng không bao giờ nói hết được sự biết ơn của tôi dành cho anh. Cảm ơn anh, người đến sau tử tế nhất...


Với tôi, anh là người đến sau tử tế nhất (Ảnh minh họa)

Với tôi, anh là người đến sau tử tế nhất (Ảnh minh họa)

Tôi quen chồng từ hồi năm thứ tư đại học, cũng từ ngày ấy anh âm thầm yêu tôi nhưng không nói, bới tôi đã có người yêu và hạnh phúc với tình yêu đó.

Chồng vẫn dành tình cảm cho tôi, dõi theo tôi, nhưng đó là sự dõi theo âm thầm nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác.

Sau khi ra trường, tôi và người ấy cưới nhau, rồi cuộc sống sau hôn nhân không giống như lúc còn yêu. Chồng cũ và tôi liên tục xảy ra cãi vã, lúc thì lỗi do tôi, có khi lại lỗi do anh. Nhưng cả hai đều cứng đầu, nên chuyện làm lành với nhau sau mỗi lần cãi vã là rất lâu và rất khó khăn.

Cứ liên tục những trận cãi vã như vậy, khiến cuộc sống sau hôn nhân của tôi và chồng trở nên mệt mỏi, bế tắc.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định ly hôn khi cả hai vẫn còn nặng tình, chỉ có điều là không thể chịu đựng được những thói hư tật xấu của nhau.

Tôi mang theo đứa con trai về nhà mẹ đẻ, làm một bà mẹ đơn thân, thi thoảng chồng cũ đến thăm con và chúng tôi vẫn đối xử với nhau như những người bạn.

Biết tin tôi đã ly hôn chồng, người đàn ông thầm yêu tôi năm xưa sốt xắng điện thoại hỏi thăm, rồi anh điện thoại cho tôi để chia sẻ, đưa tôi đi ăn, đi uống để quên đi nỗi buồn.

Anh vẫn chưa lấy vợ, nhiều lần tôi tự hỏi, anh đẹp trai, công việc ổn định mà sao không lấy ai, hay anh đợi chờ ai đó mà chưa cưới. Anh chỉ cười và không nói.

Từ khi biết tôi ly hôn, hàng tuần anh cứ đều đặn đến thăm mẹ con tôi, mua quà cho con tôi và chủ động hẹn hò với tôi. Một người phụ nữ đã có chồng, có con lại được anh quan tâm, để ý, nhiều khi tôi vừa cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng cảm thấy ngại ngần, không càm thấy tự tin khi đi bên anh.

Rồi anh đặt vấn đề với tôi, anh nói đã yêu tôi từ lâu lắm rồi nhưng không dám thể hiện, đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi đến với nhau. Mến anh lắm, nhưng tôi ngần ngại vì anh chưa từng lấy vợ, trong khi mình đã một đời chồng, nhưng bố mẹ động viên, bạn bè vun vén, cuối cùng tôi cũng quyết định đưa con về sống chung nhà với anh.

Từ khi có anh quan tâm, cuộc sống của mẹ con tôi thay đổi rất nhiều lần, không còn những nỗi buồn hay những trận cãi vã, thay vào đó là những tiếng cười và những niềm vui.

Anh rất yêu con riêng của tôi và con tôi cũng rất yêu quý anh. Bây giờ ngoài đứa con riêng, chúng tôi đã có thêm hai đứa con chung với nhau, bố mẹ anh từ không chấp nhận tôi bây giờ đã chấp nhận và yêu quý tôi rất nhiều.

Gần 10 năm sau đám cưới, cuộc sống cũng có những lúc chưa thật sự hài lòng về nhau, nhưng chưa khi nào anh mang chuyện quá khứ ra để đay nghiến tôi.

Anh nói, quá khứ tôi có tội, hãy để nó ngủ yên, và tôi càng cảm thấy tôi trọng anh vì điều đó. Với tôi, anh là người đến sau tử tế nhất!

Theo Trang/Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.