Chồng tôi muốn ly hôn để quay về bên vợ cũ
Sau ba năm chung sống, anh đưa ra những so sánh và thấy tôi thua kém chị Thục, vợ cũ của anh, mọi mặt.
Chồng hay xúc phạm tôi ở chỗ đông người Em gái kết nghĩa của chồng muốn đến nhà tôi ở nhờ Em gái chồng lười làm, xin tiền như ra lệnh
Tôi đang sống những ngày mệt mỏi vì hôn nhân bên bờ vực. Cách đây một tháng, chồng tôi chính thức đưa đơn đề nghị cắt đứt mối quan hệ. Lý do anh đưa ra là sau ba năm chung sống đã phát hiện tôi có nhiều điều thua kém người vợ cũ.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi gặp nhau vào giai đoạn nhạy cảm, khi anh và chị Thục đang trục trặc. Ngày ấy anh thường xuyên tìm đến tôi tâm sự, kể rằng chị không biết chăm sóc gia đình, còn tiêu hoang và hay ghen. Những hôm đi làm về chưa kịp ăn gì, nhìn anh xanh xao, tiều tụy đúng như cách anh nói về cuộc hôn nhân chưa một ngày hạnh phúc. Tôi thường nấu vài món bình dân mời anh, anh bảo ước gì ngày nào cũng được ăn những bữa cơm gia đình như thế.
Sau mấy tháng hoàn tất thủ tục, anh và vợ cũ chính thức ly hôn. Anh ngỏ lời cưới tôi và hứa tổ chức lễ lạt chu đáo vì tôi nhiều tuổi nhưng chưa lên xe hoa lần nào. Nhường lại ngôi nhà cho chị Thục và con gái, anh chuyển hẳn đến căn hộ của tôi sống. Chẳng lâu sau khi chưa kịp cưới hỏi, tôi mang bầu.
Cuộc sống khó khăn hơn khi tôi mang bầu ở tuổi 41, cơ thể yếu nên thường xuyên ốm nghén. Anh một mình cáng đáng kinh tế vì tôi phải ở nhà "treo chân" giữ thai. Con chào đời không khỏe mạnh, bé ốm liên tục, có khi phải nằm viện cả tháng. Hai vợ chồng chi tiêu chắt bóp cũng chỉ đủ chữa bệnh cho con.
Tôi động viên chồng rằng đợi con lớn hơn sẽ đi làm lại để phụ anh khoản tài chính. Nhưng ngặt nỗi bé mỗi tuổi một bệnh, chẳng lúc nào khỏe khoắn để tôi yên tâm ra ngoài kiếm tiền. Anh làm quản lý ở một xưởng sản xuất, thu nhập khá, nhưng từ lúc cưới tôi chẳng để ra được đồng nào. Muốn chi tiêu nhiều thứ nhưng không thể, anh sinh bức bối và thường xuyên than thở "gần 50 tuổi vẫn ở nhà tạm, vẫn đi xe cà tàng".
Tiền bạc là bài toán khó mà nhiều cặp vợ chồng trẻ phải đối mặt. Chúng tôi không còn trẻ, nhưng mới cưới ba năm - tôi thấy thiếu thốn chút là bình thường nhưng anh thì không thể chấp nhận. Anh bắt đầu hay cáu gắt, thỉnh thoảng mang chuyện cũ ra nói như: "Tiền đưa cho em bao nhiêu cũng hết, trước cái Thục tiết kiệm lắm, mỗi tháng để ra 1-2 chục triệu đồng" hay "Làm cả đời cũng không mua lại được cái nhà kia (nhà anh để lại cho vợ cũ)". Ban đầu tôi coi như gió thoảng nhưng sau đó vì anh nói mãi nên tôi phản ứng. Thế là thành cãi nhau.
Cách đây không lâu, con gái anh đạt giải nhì cuộc thi Toán thành phố nên chị Thục gọi anh về đưa con đi nhận giải. Ba người họ cùng nhau chụp ảnh, đi ăn liên hoan bỏ mặc mẹ con tôi ở nhà chăm nhau khi bé đang sốt. Tối muộn, anh về nhà với vẻ mặt hân hoan, phấn khởi. Anh ngắm mãi bức ảnh chụp với vợ cũ và con gái trong điện thoại rồi còn gọi điện cho chị Thục tâm sự hồi lâu.
Sau nhiều ngày tỏ thái độ, cuối cùng, anh chính thức đề nghị ly hôn. Anh bảo trước đây đã trách nhầm chị Thục nên đánh mất hạnh phúc; giờ hiểu ra và muốn nối lại tình xưa. Nếu tôi đồng ý chia tay, anh hứa ra đi tay trắng (vì nhà của tôi) và chu cấp cho con 3 triệu đồng mỗi tháng. Tôi hiện tại không đi làm, một mình chăm con nhỏ, gia đình ở xa.
Tôi phải làm gì đây?
Theo Ngôi sao
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 5 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 15 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...