Chồng yêu đơn phương người đã có 2 con

| Tâm sự

Chồng thề thốt chỉ yêu tôi, nhưng giờ đây anh không còn coi tôi là gia đình và đem lòng yêu một bà mẹ đơn thân.

Chồng thề thốt chỉ yêu tôi, nhưng giờ đây anh không còn coi tôi là gia đình và đem lòng yêu một bà mẹ đơn thân.

Tôi và anh đã tìm hiểu nhau được 2 năm trước khi nên vợ nên chồng. Dù anh chưa chu toàn được về vật chất nhưng khi yêu nhau, anh luôn thể hiện sự chung thủy, hay nói với tôi rằng: "Trái tim anh chỉ có thể yêu một người ở một thời điểm, không có chuyện yêu người khác".

Hơn 3 năm hôn nhân, chúng tôi đã có một mặt con. Ấy vậy mà giờ đây, anh thú nhận đã yêu đơn phương người khác - một bà mẹ đơn thân, hơn anh 5 tuổi, đã có 2 con. Anh sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để chăm lo cho người đàn bà đó. Tôi nghĩ rằng do bản thân mình chưa chu toàn nên ra sức níu kéo, nhưng anh chỉ ở với 2 mẹ con được hơn nửa tháng rồi lại đi. Tôi rất buồn vì đang mang bầu thêm đứa nữa, không dám về nhà ngoại khiến bố mẹ lo lắng.

Theo Thùy Trâm/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.