Chú rể bị sát hại trước ngày cưới
GiadinhNet - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực truy bắt đối tượng Nguyễn Đình Tùng (SN 1994, trú tại phường Đông Hải, TP Thanh Hóa), nghi can đã sát hại anh Nguyễn Doãn Cường (SN 1992, ở địa phương).
Theo xác minh, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 20h30 ngày 19/3, Tùng gọi điện hẹn anh Cường ra ngoài nói chuyện. Khi anh Cường ra gặp, bất ngờ Tùng cầm dao thủ sẵn đâm 2 nhát vào người anh Cường khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Được biết, giữa Tùng và anh Cường có mối quan hệ họ hàng. Trước khi vụ án xảy ra, anh Cường có nợ Tùng một số tiền. Vào quãng thời gian trên, Tùng đến gần nhà anh Cường rồi gọi điện hẹn ra ngoài để nói chuyện tiền nong và đã xảy ra chuyện đau lòng trên.
Hoàn cảnh anh Cường rất khó khăn, nạn nhân là con đầu trong gia đình có hai anh em. Bố anh Cường đã qua đời từ nhiều năm trước do mắc bệnh hiểm nghèo. Anh Cường vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại TP HCM nhưng chưa xin được việc và trở về nhà giúp mẹ buôn bán. Gia đình nạn nhân cho biết, thời gian này anh Cường đang chuẩn bị cưới vợ, nhưng ngày vui đang đến gần thì anh bất ngờ gặp nạn.
Ông Nguyễn Văn Thảo (chú ruột anh Cường) cho biết: “Cường là đứa con ngoan ngoãn, bố mất sớm nên thanh niên này sớm phải gánh vác công việc trong gia đình. Hiểu được hoàn cảnh của gia đình nên chưa bao giờ cháu Cường đòi hỏi mẹ phải mua thứ này, thứ nọ. Có gì thì dùng nấy, nhiều khi thấy cháu Cường thua thiệt so với nhóm bạn cùng trang lứa, họ hàng cũng thương lắm. Tuy nhiên, do hoàn cảnh các chú, các bác cũng đều khó khăn, chẳng ai giúp đỡ gia đình Cường được nhiều. Chúng tôi cũng chỉ biết khuyên cháu gắng học hành, sau này thành đạt, có công ăn việc làm ổn định để giúp đỡ mẹ. Theo dự kiến, ngày 28/3, cháu Cường tổ chức đám cưới, thiệp mời cũng đã gửi mọi người rồi. Mấy ngày nay, mẹ cháu Cường vì thương con, ngất lên, ngất xuống, chẳng chịu ăn uống gì cả”.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tích cực truy bắt đối tượng Tùng để xử lý theo pháp luật.
Q.Tuấn