Chưa cưới mà người tình đã đòi đứng tên chung trên tài sản riêng, tôi nói một câu khiến anh ta tẽn tò
Tôi vốn đã xác định lâu dài với Huy nhưng sau chuyện này, có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ lại thôi.
Năm nay tôi 35 tuổi, đang là mẹ đơn thân của một cô bé 7 tuổi. Trước khi tôi và chồng cũ ly hôn, ai cũng nghĩ chúng tôi có một gia đình hạnh phúc với nhà đẹp, xe xịn, con ngoan. Nhưng thực ra đó chỉ cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Bởi chồng tôi là kiểu người lắm tài nhiều tật, mà tật lớn nhất lại chính là thói trăng hoa.
Đến lần thứ 3 phát hiện chồng ngoại tình, tôi không thể chịu đựng được nữa mà chủ động ly hôn. Chồng cũ của tôi cũng biết lỗi nên để lại cho mẹ con tôi căn nhà và đảm bảo chu cấp hàng tháng cho con gái. Anh chỉ đề nghị được giữ lại chiếc xe để tiện công việc và bù vào 1 tài khoản tiết kiệm tương đương. Ngoài ra, công việc của tôi cũng có thu nhập ổn định nên cuộc sống của hai mẹ con khá dễ thở.
Nhưng nói gì thì nói, trong thâm tâm tôi vẫn có một nỗi hụt hẫng rất lớn. Vì vậy mà suốt 3 năm nay tôi chẳng qua lại với ai mặc dù có không ít người theo đuổi.
Và rồi cách đây nửa năm, tôi gặp Huy qua sự mai mối của đồng nghiệp. Vợ anh chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo nên qua đời, để lại con gái cho anh chăm sóc. Tôi cũng gặp con bé một vài lần và thấy đó là đứa trẻ ngoan ngoãn.
Nhưng trái với sự dư dả về mặt vật chất của tôi thì cuộc sống của Huy khá khó khăn. Bởi ngày trước khi vợ mắc bệnh, anh đã bán hết tài sản để chạy chữa rồi lo ma chay, an táng nên hiện tại anh chẳng có gì ngoài một chiếc xe máy. Tệ hơn là hai bố con còn phải ở trong một căn nhà thuê chật hẹp.
Tôi cảm thương cho hoàn cảnh của anh nên nhanh chóng làm quen và tìm hiểu. Thời gian quen nhau, Huy tỏ ra rất quan tâm đến tôi, con gái tôi cũng được anh chăm sóc như với con gái anh. Những lúc tôi đi công tác hay có việc bận, đều là anh đưa đón cả hai đứa.
Đặc biệt, tôi nhận thấy rằng Huy là người đứng đắn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Với những mối quan hệ khác giới, anh cũng giữ chừng mực và cư xử phải phép cho dù có không ít cô gái để ý anh vì vẻ ngoài điển trai, lịch sự. Vì vậy mà tôi đã mặc kệ chuyện hoàn cảnh nghèo khó của anh và nghĩ đến chuyện mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa.
Tôi còn xác định, nếu sau này về một nhà, anh và con có thể dọn sang chung sống cùng mẹ con tôi bởi anh chưa có nhà cửa đàng hoàng. Bên cạnh đó, con gái tôi cũng quen với môi trường và bạn bè ở đây rồi nên tôi không muốn chuyển đi nơi khác. Nhưng một việc mới xảy ra gần đây đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Trong một lần gần gũi, tôi thấy Huy có thái độ khác lạ. Sau một hồi chần chừ, cuối cùng anh cũng mở lời: "Sau khi kết hôn, anh muốn được cùng tên trên nhà cửa và mảnh đất em vừa mua được không? Em đừng vội nghĩ rằng anh có ý đồ với tài sản riêng của em nhé! Anh chỉ muốn em chứng minh tình cảm của mình mà thôi".
Đề nghị của anh khiến tôi khá bất ngờ. Mặc dù chúng tôi xác định sẽ bên nhau dài lâu nhưng chúng tôi quen nhau chưa lâu. Hơn nữa, đó đều là của bố con gái tôi để lại cho con bé. Vì vậy mà tôi nói thẳng:
"Tất cả những tài sản anh vừa nói đều là của bố bé Chi để lại cho nó. Em đứng tên cũng chỉ là vì con chưa trưởng thành thôi. Sau này con trưởng thành em sẽ giao lại cho nó. Mà em thì không sao nhưng lỡ người ngoài biết được, anh lại muốn mang tiếng lấy em chỉ vì tài sản của mẹ con em ư?"
Tôi nói đến đây, người tình tái mặt. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại thẳng thừng như vậy. Tôi có tình cảm với anh là thật nhưng con gái vẫn là ưu tiên số 1 của tôi. Vì vậy mà tôi không thể để chuyện gì ảnh hưởng đến con được.
Theo Miss Tơ (Helino)
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 3 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...