Chưa ly hôn mà chồng đã đưa người tình về ra mắt

| Tâm sự

Tôi và chồng chưa ly hôn, tôi vẫn đang sống ở nhà anh, vậy mà anh đã đưa người tình về ra mắt người thân...

Chưa ly hôn mà chồng đã đưa người tình về ra mắt - Ảnh 1.

Chưa bao giờ tôi muốn lên báo than thở chuyện gia đình, nhưng hôm nay, có lẽ là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời của tôi. Cảm giác uất nghẹn, và đau đớn, khi người chồng đầu gối tay ấp với mình 7 năm qua phản bội, coi thường sự tồn tại của tôi.

Tôi với chồng cưới nhau được 7 năm, trước khi hai đứa làm vợ chồng, giống như nhiều cặp vợ chồng khác, chúng tôi cũng có quãng thời gian yêu đương, và có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.

Nhưng rồi những mâu thuẫn hôn nhân bắt đầu xuất hiện, có khi sai lầm đến từ phía anh, cũng có khi sai lầm đến từ phía tôi. Tôi thừa nhận, mình không phải người phụ nữ hoàn hảo, nên không phải việc gì tôi cũng đúng, việc gì chồng cũng sai.

Và anh cũng không phải một người đàn ông hoàn hảo, cũng có lúc anh vô cớ làm tổn thương tôi, khiến tôi mệt mỏi vì những hành động vô tâm của mình. Nhưng chưa khi nào tôi nghĩ, tôi sẽ phản bội lại anh, hay sẽ khiến anh phải chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Còn anh, anh đã ngoại tình với người phụ nữ khác nửa năm nay, bỏ vê vợ con, gia đình, bất chấp tất cả sự khuyên dăn của bạn bè, người thân. Có người phụ nữ nào lại không đau đớn khi bị chồng phản bội, nhưng vì con, vì tổ ấm của mình, vì nghĩ cho anh, tôi cắn răng chịu đựng, mong một ngày anh sẽ hiểu và quay về để vợ chồng, con cái lại có nhau, lại hạnh phúc như xưa.

Nhưng có vẻ tôi càng nhẫn nhịn, càng cố gắng chịu đựng thì chồng và người tình lại càng lấn tới, vì họ nghĩ, tôi không dám làm gì cả, họ nghĩ tôi hèn nên muốn làm gì thì làm mà không quan tâm cảm xúc của tôi. Nhiều lần, họ đi với nhau và cố tình để tôi nhìn thấy, chụp ảnh với nhau đưa lên facebook và cười cợt, thách thức tôi.

Đỉnh điểm, hôm qua chồng còn đưa nhân tình về nhà ra mắt người thân nhân dịp gia đình anh có việc và nói với họ về dự định đám cưới trong tương lai, trong khi tôi và anh vẫn chưa ly hôn, tôi vẫn đang sống ở nhà anh, vẫn đang nuôi con anh. Những người thân trong gia đình anh cũng hiểu những tâm sự của tôi, họ né tránh nói đến chuyện làm đám cưới, nhưng họ lại không phải là người quyết định mọi việc.

Tôi vẫn muốn níu kéo gia đình, níu kéo cuộc hôn nhân này vì con, nhưng những hành động của anh đã khiến tôi tổn thương và suy sụp. Tôi không biết phải làm gì và cảm giác như mình bất lực trước mọi chuyện.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.