Chuyện chưa kể về hành trình triệt phá băng nhóm "Phi đội đường 9", nỗi khiếp đảm trên các chuyến tàu Bắc Nam
GiadinhNet - Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, băng cướp "Phi đội đường 9" do tên trùm Ba Đen cầm đầu từng là nỗi ám ảnh của nhiều người trên các tuyến tàu dọc Bắc Nam
Những câu chuyện tàn bạo của băng cướp cát cứ tại ngã ba "tử thần" và hành trình tiêu diệt tên tướng cướp máu lạnhBăng cướp khét tiếng
Băng cướp "Phi đội đường 9" từng là nỗi khiếp sợ của nhiều người trên các tuyến tàu dọc Bắc Nam vào đầu những năm 1970.
Nhóm tội phạm liên tỉnh này do một tay tên trùm Nguyễn Văn Vân (tức Ba Đen) gây dựng lên. Nhắc tới Ba Đen, nhiều người nhớ tới một đứa bé có tuổi thơ dữ dội. Y lang thang vào tận Sài Gòn lúc mới hơn 10 tuổi. Với bản tính ngang bướng, lì lợm, lại thiếu đi sự giáo dục của gia đình, Ba Đen sớm sa chân vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là trộm cắp. Y đã 2 lần bị xử phạt tù, 2 lần bị bắt tập trung cải tạo với tổng cộng 16 năm.
Tới năm 1974, Ba Đen trốn trại cải tạo, tiếp tục hành nghề trộm cắp. Với đầu óc ma mãnh, gã hiểu rằng muốn hoạt động bài bản, hiệu quả thì cần phải có đồng bọn. Nghĩ là làm, Ba Đen bắt đầu tập hợp nhiều kẻ lưu manh về dưới trướng. Có thời điểm băng cướp "Phi đội đường 9" quy tụ tới hơn 100 người, đủ loại từ già, trẻ, gái, trai, thậm chí là trẻ nhỏ.
Thay bằng việc trực tiếp hành nghề như trước kia, Ba Đen lui về phía sau để làm công việc điều hành, quản lý các nhóm đàn em. Nhờ thế, y luôn tạo ra cho bản thân một lớp vỏ bọc an toàn. Chỉ trừ khi muốn lấy le với thuộc cấp, gã mới đích thân thực hiện một vài phi vụ.

Ảnh minh họa
Thủ đoạn gây án của băng nhóm "Phi đội đường 9" hết sức tinh vi, xảo quyệt. Đối với nam giới, chúng thường mặc quần áo bộ đội, thậm chí đeo ve hàm để trà trộn vào rất nhiều đồng chí bộ đội thật đi lại trên tuyến tàu, thêm một bộ quần áo thường trong ba lô để khi bị lộ, có thể thay đổi nhân dạng nhằm dễ dàng tẩu thoát. Nhóm tội phạm này có thỏa thuận ngầm với nhau, nếu một người bị phát hiện thì lập tức những kẻ còn lại sẽ tìm cách ứng cứu. Ma mãnh hơn, có những trường hợp, chúng quây bị hại lại, lén bỏ tài sản của chúng vào túi bị hại rồi vu cho họ ăn cắp để đánh hội đồng dã man.
Do băng nhóm "Phi đội đường 9" ngày một lớn mạnh, nên cái uy của Ba Đen theo đó cũng tăng dần trong giới giang hồ. Nhiều nhóm trộm cắp khác đến kỳ đều phải sai người mang tiền nộp cho gã để được yên ổn hoạt động.
Giăng lưới
Trước tính chất phức tạp do băng nhóm tội phạm mà Ba Đen cầm đầu gây ra, Bộ Công an đã giao cho Công an các tỉnh ven đường tàu, đặc biệt là Công an Nam Hà (sau này tách thành Nam Định và Hà Nam) phối hợp nhằm triệt phá.
Để có thể nắm bắt quy trình hoạt động, cũng như nhận dạng các đối tượng trong băng nhóm "Phi đội đường 9", nhiều cán bộ công an đã phải nhập vai thành những tên lưu manh nhằm tìm cách nhập hội. Để chiếm được lòng tin, các trinh sát nằm vùng nhiều lần còn trực tiếp can thiệp để những kẻ trộm cắp có cơ hội thoát thân.
Do giai đoạn đó chưa có điện thoại di động, nên việc liên hệ báo cáo tình hình của các trinh sát nằm vùng là vô cùng khó khăn. Cứ một tháng một lần, các trinh sát mới về trực tiếp báo cáo tình hình hoạt động của băng nhóm "Phi đội đường 9" cho lãnh đạo ban chuyên án.

Ga Nam Định, địa bàn hoạt động thường xuyên của băng cướp "Phi đội đường 9"
Có một tình tiết khá đặc biệt là trong hành trình triệt phá băng nhóm khét tiếng này, lực lượng chức năng đã phải dàn dựng cảnh, một nữ hành khách mang theo chiếc máy ảnh cơ, nhưng để hớ hênh để nhóm cướp thó được. Và điều đáng nói, chiếc máy ảnh đó chỉ có trinh sát nằm vùng trong nhóm đối tượng trên mới biết cách sử dụng. Nhờ kế hoạch hoàn hảo, mà hình ảnh của các thành viên trong băng nhóm "Phi đội đường 9" được ghi lại và chuyển về cho ban chuyên án để nhận dạng.
Khi công tác nắm bắt tình hình gần như được hoàn thiện, lãnh đạo ban chuyên án quyết định rút các trinh sát nằm vùng trở về để đảm bảo an toàn, đồng thời lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ để triệt phá băng cướp do Ba Đen cầm đầu. Với những bước đi chắc chắn, thận trọng, lực lượng chức năng dần bắt giữ các đối tượng. Tới giữa năm 1975, chỉ còn mục tiêu cuối cùng là tên trùm Ba Đen và một số kẻ cộm cán.
Sau nhiều tháng mật phục theo dõi, tháng 6/1975, ban chuyên án nhận được thông tin Ba Đen sẽ có mặt ở bến phà Đế thuộc huyện Nho Quan (Ninh Bình). Tại đây, trong lúc đối tượng đang cùng vợ con thực hiện hành vi trộm cắp thì bị cơ quan công an bắt quả tang.
Sau gần 1 năm mở đợt ra quân truy quét, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công băng nhóm "Phi đội đường 9", bắt giữ hơn 100 đối tượng. Chiến công này của các chiến sĩ công an đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía dư luận thời điểm đó.
Với những hành vi đã gây ra, Nguyễn Văn Vân (tức Ba Đen) không lâu sau đó đã bị tòa tuyên án mức tù chung thân.
Bạn gái đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank đã dùng số tiền hơn 1,3 tỷ như thế nào
Nhập vai Việt Kiều giàu có, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Lập nhiều tài khoản Facebook ảo giả danh Việt Kiều, Đinh Mộng Duy (SN 1999; trú tại xã Xà Phiên, TP Cần Thơ) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Pháp luật - 16 giờ trướcThủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 19 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 1 ngày trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 1 ngày trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 1 ngày trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...