Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ với phóng viên VietNamNet về sự nghiệp thứ 3 mà chị trân trọng - sư phạm.
Sự nghiệp sư phạm ít người biết
- Ngoài vai trò là một người nghệ sĩ, chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, chị muốn chia sẻ gì về sự nghiệp thứ 3 - sư phạm?
Đại tá, Tiến sĩ,NSND Nguyễn Thị Thu Hà:Với cương vị Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật thực hành – Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhiệm vụ chính của chúng tôi là tổ chức sản xuất, dàn dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị lớn trong và ngoài quân đội.
Như tên Nhà hát Nghệ thuật thực hành, đây là nơi để các sinh viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thực hành những gì đã học, thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành”. Thông qua việc thực hành biểu diễn, học sinh, sinh viên được tiếp cận với nhiều chương trình lớn, được thực tập tại các đơn vị nghệ thuật.
NSND Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Huế Trần
Đó cũng là hướng đào tạo của nhà trường, giúp các em hoàn thiện kỹ năng biểu diễn cũng như tích lũy kinh nghiệm sân khấu trong quá trình đi thực tập.
Năm nay, chúng tôi rất vui khi trường mở lại đào tạo hệ dân sự các trình độ đào tạo từ trung cấp đến thạc sĩ. Trong đó, hệ thạc sĩ có ngành Quản lý văn hoá; bậc đại học có ngành Nghệ thuật (ca, múa, nhạc), Quản lý văn hoá, Báo chí; trình độ trung cấp có ngành Nghệ thuật (ca, múa, nhạc).
Tôi hy vọng trường tiếp tục là nơi cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cho các đơn vị nghệ thuật trong Quân đội cũng như nền nghệ thuật nước nhà.
Với vai trò là một nghệ sĩ - chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị… với mong muốn không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lại những trải nghiệm thực tiễn mình có cho thế hệ trẻ.
NSND Thu Hà chỉ đạo các chiến sĩ phối hợp tập luyện tiết mục có độ khó cao. Ảnh: FBNV
Với thời gian hơn 35 năm công tác trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi luôn tâm huyết, không ngừng học tập và nghiên cứu đổi mới, sáng tạo các tác phẩm, chương trình nghệ thuật lan toả những hình ảnh đẹp của quê hương đất nước, những tấm gương hy sinh vì Tổ quốc, hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ…
Những tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá nghệ thuật, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê sáng tạo nghệ thuật, truyền lửa cho các thế hệ học trò.
Nghiêm khắc trong công việc là đương nhiên
- Là Đại tá, tiến sĩ, NSND, tác phong của chị trước sinh viên thế nào? Việc mang quá nhiều danh hiệu, chức vụ có thể là rào cản giữa chị và người đối diện?
Tôi chưa bao giờ tạo khoảng cách với người đối diện. Luôn thân thiện và quan tâm tới các học viên nhưng cũng luôn nghiêm khắc trong dàn dựng. Khi làm nhiệm vụ, dàn dựng các chương trình sự nghiêm khắc là đương nhiên!
Thu Hà đời thường. Ảnh: Huế Trần
Có những chương trình lớn đông diễn viên, có những chương trình trên sân lên tới hàng nghìn người, nếu làm việc không khoa học và nghiêm khắc khó mà thành công. Đặc biệt, với người làm công tác về nghệ thuật, kỷ luật sân khấu, nghiêm khắc chỉn chu với nghề luôn là sức mạnh để thành công.
Tuy nhiên, ngoài nhiệm vụ, tôi luôn hòa đồng, gần gũi các học trò; thường động viên, khích lệ các em vượt qua khó khăn để say mê với nghề, nhiệt huyết với những gì mình tâm huyết và lựa chọn.
Thiết nghĩ, sự nhiệt huyết, luôn tâm huyết trong công việc, tràn đầy năng lượng của tôi cũng là một cách riêng để truyền lửa cho học trò và các nhân viên của mình.
Nếu không làm gì sẽ lăn ra ốm
- Chị sắp xếp thời gian thế nào để hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao?
Dù duy trì nhịp độ làm việc bất kể thời gian nào, hiếm có ngày nghỉ cuối tuần và gần như các ngày lễ thường xuyên tham gia biểu diễn, tôi vẫn thường ước rằng 1 ngày có nhiều hơn 24 tiếng để mình có thêm thời gian làm việc và nghiên cứu.
Thu Hà bên "Em bé Tượng đài" - một trong những tiết mục nghệ thuật ghi dấu ấn của chị. Ảnh: Tư liệu
Tôi thường bị mọi người trêu: "Sao lúc nào cũng nhiều năng lượng thế?", nghe mà chỉ biết cười. Năng lượng giống như quả khinh khí cầu, có lúc rất căng giúp cho ta bay cao bay xa với những mục tiêu về học tập, công việc nhưng cũng rất nhanh xẹp nếu chúng ta ôm đồm quá nhiều thứ và sắp xếp công việc không khoa học.
Bởi vậy, tôi luôn cân bằng mỗi ngày, thời gian luyện tập thể thao, cân bằng trí não và luôn tích cực trong cuộc sống, sẻ chia kết nối yêu thương với tất cả. Và cũng cám ơn ông Trời đã cho mình sức khỏe tốt. Đôi lúc, tôi nghĩ một ngày phải ở nhà ngồi không làm gì chắc lăn ra ốm mất.(cười lớn)
Với nhiệm vụ của tôi đôi khi cũng áp lực lớn. Nhưng với bản lĩnh của người lính chẳng có gì làm khó, tôi luôn vượt qua để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Và tôi thấy vô cùng hạnh phúc khi được cấp trên tin tưởng và giao nhiệm vụ để bản thân được thoả sức sáng tạo.
Nữ Đại tá luôn biết ơn cuộc đời. Ảnh: NVCC
Sẽ đến lúc phải nghỉ hưu thôi! Nhưng ngày nào còn sống và làm việc với tư cách một nghệ sĩ, chiến sĩ, tôi vẫn sẽ đầy năng lượng, nhiệt huyết, sống cống hiến hết mình cho nghệ thuật, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Đến nay, khi những cống hiến của bản thân được Đảng và Nhà nước ghi nhận, khi nhiều học trò các thế hệ thành danh, tôi tự hào mình đã sống đúng với tư cách người lính, người nghệ sĩ và người thầy.
Tôi luôn biết ơn ngôi trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - nơi mình đã gắn bó hơn 35 năm, cám ơn ban giám hiệu, các thầy cô, đồng nghiệp đã luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để chắp cánh ước mơ cho tôi thoả sức cống hiến.
Đại tá, Tiến sĩ, NSND Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1972 tại Khâm Thiên, Hà Nội. Xuyên suốt sự nghiệp, chị từng giành nhiều giải thưởng như: Giải Nhì Biên đạo trẻ toàn quốc 2001; 3 lần được Bộ VH-TT&DL vinh danhBiên đạo trẻ xuất sắctoàn quốcnăm 2005, 2009 và 2013; nhiều HCV, HCB trong Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.
Thu Hà được nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2022; được tặng nhiều bằng khen cấp Bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị, các Bộ, ban, ngành trong và ngoài quân đội; Phụ nữ tiêu biểu toàn quân. Chị còn là tổng đạo diễn, dàn dựng sân khấu, biên đạo hàng nghìn chương trình cấp quốc gia trong và ngoài quân đội.
Gần đây, với công chúng, Thu Hà được biết đến rộng rãi với hình ảnhEm bé Tượng đàitại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024; màn xếp hình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui" tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Với cách biệt chỉ 12 phiếu, Miu Lê và Bích Phương thất bại trước Phương Ly trong cuộc chiến ở live stage 3. Từ đây, tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội về việc liệu chiến thắng của Phương Ly có thuyết phục.
Trọng Lân chia sẻ cảnh nóng giữa anh và diễn viên Anh Đào được cài cắm một cách tinh tế, không bị thô tục hay quá giới hạn, khó xem với khán giả. “Tôi thấy đó là cảnh hay”, Trọng Lân nói.
GĐXH - Một buổi chiều nắng nhạt tại Bệnh viện Quân y 354, giữa tiếng cười rộn ràng từ chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện", ông Phan Viết Vinh - một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối - đã rưng rưng xúc động. Không chỉ là những giai điệu chữa lành, chương trình còn tiếp thêm cho ông động lực sống tưởng chừng đã tắt lịm.
GĐXH - Trong đêm bán kết Sing! Asia năm 2025 tại Thượng Hải, Phương Mỹ Chi khiến công chúng "nổi da gà" khi kết hợp hát "Tuý âm" cùng phần vọng cổ đầy ma mị trên nền mashup dân ca - ca khúc Việt "Tuý âm" (220 triệu view) hòa quyện với ca khúc Trung "Lục Hải Vi Vương", tạo nên màn trình diễn đầy bất ngờ và ấn tượng!
Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO vừa công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng) là Di sản Văn hóa Thế giới.
GĐXH - Ngày 11/7 vừa qua, tại Bệnh viện Quân Y 354 (Hà Nội), chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã kỷ niệm chặng đường 14 năm đầy cảm xúc. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn là dịp nhìn lại hành trình lan tỏa yêu thương của một hoạt động mang đậm tính nhân văn.
GĐXH - Sau khi chính thức công khai hẹn hò, cặp diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền đã khiến cho khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi mọi thứ diễn ra quá nhanh.