Chuyện tình ngọt ngào của chàng trai không chân và cô gái Việt ở Nhật
Tình cờ nhìn thấy đoạn clip chàng trai không chân Tô Đình Khánh trên mạng xã hội, Thương thầm ngưỡng mộ và tìm cách kết nối.
Tình yêu bắt đầu từ một tin nhắn dài
5 năm trước, cô gái trẻ Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định) quyết định sang Nhật Bản làm việc sau những tổn thương trong tình yêu. Xa xứ, cô gái xinh đẹp chỉ mải miết làm việc, không nghĩ đến việc sẽ yêu thêm ai đó.
Năm 2019, Thương vô tình thấy đoạn clip quay lại cảnh chàng trai không chân ở Việt Nam. Cô rất tò mò về cuộc sống của chàng trai đặc biệt. Cô gái định tháo bao tay lưu clip lại thì không ngờ clip đó lại trôi đi.

Năm 2018, anh Tô Đình Khánh mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu, phải cưa bỏ đôi chân.
Từ lần vô tình ấy, hình ảnh của chàng trai không chân luôn trong tâm trí của Thương. Suốt bao nhiêu năm xa quê, cô gái luôn suy nghĩ và tưởng tượng về người con trai nghị lực.
Đầu năm 2022, Thương vô tình xem lại được đoạn clip phỏng vấn chàng trai không chân. Lúc này, cô mới biết chàng trai là một Tiktoker nổi tiếng.
Qua tìm hiểu, Thương biết được chàng trai không chân là anh Tô Đình Khánh (30 tuổi), sống ở TP.HCM. Năm 2018, anh Khánh mắc bệnh tắc nghẽn mạch máu, phải cưa bỏ đôi chân. Trước nghịch cảnh của số phận, anh vẫn cố gắng vượt qua, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng.
Ngưỡng mộ nghị lực của chàng trai, Thương tìm cách liên lạc với anh qua mạng xã hội. Lúc tìm được trang Facebook cá nhân của anh Khánh, Thương nhắn cho anh một tin nhắn dài và bắt đầu chờ đợi chàng trai hồi âm.
Một đêm tháng 3/2022, sau ngày làm việc căng thẳng, Khánh ngồi thư giãn và vào xem phần tin nhắn chờ của Facebook.
Anh Khánh ấn tượng với tin nhắn thật dài thể hiện sự vui mừng của Thương sau nhiều năm tìm kiếm anh. Ngay lập tức, anh nhắn tin trả lời cô gái. Thời gian sau, cả hai nhắn tin động viên, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống.

Vượt qua nghịch cảnh, anh Khánh trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng.
Một lần, Khánh nhắn tin trêu Thương: “Em ở đâu, anh đến tìm” thì cô gái cho biết mình đang ở rất xa. Khi Thương tiết lộ mình đang ở Nhật Bản, Khánh hơi hụt hẫng và lo lắng chuyện tình cảm khó có thể tiến xa.
Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên nói chuyện qua tin nhắn, video call. Những cuộc gọi về đêm sau một ngày làm việc lại vui đến lạ thường.
Thương làm công việc đóng gói trong siêu thị. Mỗi khi đi làm hoặc ra ngoài bằng xe đạp, cô gái thường gọi cho Khánh xem cảnh đẹp ở Nhật Bản.
Câu chuyện của đôi bạn “lòng trong như đã mặt ngoài còn e” kéo dài được khoảng 2 tháng.
“Tôi thấy bạn xinh đẹp, dễ thương nên cũng nghĩ bạn có người yêu rồi. Vậy mà, sau một thời gian trò chuyện qua mạng, bạn nói muốn về Việt Nam thăm gia đình, thăm tôi”, anh Khánh bồi hồi nhớ lại.
Khi cô gái đã “bật đèn xanh”, anh Khánh bắt đầu lo lắng. Anh nói với Thương: “Em có hối hận không khi về Việt Nam mà chúng ta không đến được với nhau”.
Thương trả lời Khánh rằng: “Em không sao hết. Nếu đến được với nhau thì tốt, còn không thì em xem như về thăm gia đình, thăm anh là em thấy vui rồi”.
Cái ôm thật chặt ở sân bay
Dù bạn gái đã ngầm thể hiện tình cảm với mình nhưng anh Khánh vẫn sợ cô ấy sẽ thay đổi quyết định khi gặp trực tiếp.
Bởi vậy, anh Khánh rào đón với bạn gái: “Em suy nghĩ cho kỹ nha. Em về Việt Nam trực tiếp gặp anh. Em chấp nhận khiếm khuyết của anh thì tìm hiểu nhau cũng không muộn”.
Chàng trai cũng hy vọng bạn gái hỏi ý kiến gia đình. Bởi, mối tình cũ của anh tan vỡ cũng xuất phát từ rào cản gia đình.

Tình yêu của anh Khánh và chị Thương bắt đầu từ những tin nhắn qua mạng xã hội.
Để khẳng định quyết tâm của mình, chị Thương gọi về kể cho mẹ nghe chuyện mình có cảm tình với một chàng trai không chân.
Nghe con gái kể, mẹ của Thương chỉ im lặng. Mấy hôm sau, bà gọi lại cho con gái, hỏi có phải đang yêu chàng trai khuyết tật tên Khánh.
Thấy con gật đầu, bà hỏi: “Con có đủ tình cảm dành cho anh chưa? Mẹ chỉ sợ con làm tội nghiệp anh đó thôi. Mẹ tôn trọng quyết định của con”.
Quá hạnh phúc, Thương gọi ngay cho anh Khánh báo tin mẹ đồng ý cho cả hai tìm hiểu. Đêm đó, dù hai người ở hai nơi nhưng cùng nhau thức đến sáng. Qua video call, cả hai nhìn nhau cười, hạnh phúc cứ lâng lâng.
Thời điểm này, Thương sắp được ký hợp đồng làm việc năm thứ 6 tại Nhật Bản. Với thời gian làm lâu năm, Thương có thể định cư, hưởng mức lương khá ổn và nhiều ưu đãi của công ty. Thế nhưng, sự xuất hiện của anh Khánh khiến chị phải nghĩ lại.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Thương thu xếp mọi việc xong xuôi. Quyết tâm quá lớn của Thương đã khiến trái tim từng tổn thương của anh Khánh rung động.
Tháng 5/2022, Thương về Việt Nam. Cả hai hẹn nhau ở sân bay. Ngày hôm đó, anh Khánh rất hồi hộp, chuẩn bị một bó hoa đến đón bạn gái.
“Trên đường đi, tôi bị kẹt xe nên đến trễ, bạn phải đợi mình 5 phút. Đến sân bay, mình phải gọi hỏi bạn đang đứng ở đâu, tay thì ôm hoa, tay cầm điện thoại và điều khiển xe lăn”, anh Khánh kể trong hạnh phúc.
Vừa thấy anh Khánh, Thương chạy đến ôm chầm, dùng tay vuốt lên má bạn trai. Lúc đó, trái tim Khánh cảm thấy ấm áp vô cùng.

Gia đình anh Khánh rất thương yêu bạn gái của anh.
Anh Khánh bày tỏ: “Tôi cảm nhận được Thương là một cô gái rất tình cảm. Cảm giác cô ấy rất hạnh phúc khi gặp tôi. Giống như Thương đã phải đợi rất lâu mới có cơ hội như vậy. Thương không khựng lại một giây nào hết, cô ấy có một trái tim quá tuyệt vời”.
Chàng trai cũng khá bất ngờ khi bạn gái còn xinh hơn trong ảnh, video call. Thương nhẹ nhàng, tình cảm, có mái tóc dài… đúng như hình mẫu bạn gái mà Khánh thích.
Thương chia sẻ cô yêu Khánh bởi cảm phục trước nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng số phận… của anh.
Dù khiếm khuyết nhưng Khánh làm được nhiều điều mà một người đàn ông bình thường không làm được. Thương tin tưởng anh Khánh sẽ mang đến sự ấm áp và an toàn mà bấy lấu cô tìm kiếm.
Thương không ngại bày tỏ tình cảm khiến anh Khánh rất xúc động. Anh Khánh nhớ mãi câu nói của người yêu: “Với những người bình thường, họ có thể dễ dàng chọn cho mình một tình yêu. Thế nhưng, anh lại khó có một tình yêu đẹp. Vì vậy, em muốn dành tình yêu đó cho anh”.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcMột đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thợ mỏ, toàn thân phủ đầy bụi than, đứng chờ vợ ở bên ngoài phòng sinh khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.
Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ
Chuyện vợ chồng - 3 ngày trướcTình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.
Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ
Chuyện vợ chồng - 4 ngày trướcKết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.
Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcYêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.
Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcBà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.
Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcChuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcLời nói ấy khiến cô bất ngờ.
Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMột tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".
Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcMẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.
Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc
Chuyện vợ chồng - 1 tuần trướcGĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!
Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"
Chuyện vợ chồngLời nói ấy khiến cô bất ngờ.



