Cố cưới vợ dù nhiều người can ngăn, giờ tôi thấy mình khổ quá

| Tâm sự

Vợ làm mất lòng tất cả các thành viên trong gia đình tôi, không ai ưa cô ấy.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và vợ kết hôn cách đây 4 năm, giờ có một cô con gái và chuẩn bị đón thêm cô nữa. Chúng tôi cùng học đại học rồi vào một cơ quan nhà nước làm, cả hai đều xa quê, yêu nhau từ thời sinh viên nên ra trường được 2 năm thì kết hôn.

Khi yêu, tôi đã biết cô ấy có tính trẻ con, hay khoe mẽ và không biết suy nghĩ trước khi nói. Rất nhiều bạn cùng lớp không ưa tính cách của cô ấy và những cậu bạn luôn khuyên tôi không nên yêu người như thế. Nói thật, tôi là người có trách nhiệm (chúng tôi đã có quan hệ với nhau) nên tặc lưỡi cho qua dù nhiều lần muốn từ bỏ, mong rằng khi có gia đình rồi cô ấy sẽ thay đổi.

Sau khi kết hôn tôi mới thấy cuộc sống mình khổ sở như thế nào. Vợ làm mất lòng tất cả các thành viên trong gia đình tôi, không ai ưa cô ấy. Tôi muốn cải thiện tình cảm mọi người với cô ấy bằng cách kéo họ lại gần nhau hơn nên thỉnh thoảng bảo vợ về nội chơi. Vậy mà cứ hễ bảo là vợ lại mặt nặng mày nhẹ rồi kiếm cớ không về, cả năm chắc cô ấy về được 2, 3 lần. Về phần tôi thì nội ngoại đều về, về ngoại thì cả vợ chồng cùng về nhưng về nội chỉ mình tôi.

Đỉnh điểm là thời gian vừa qua vợ tôi có bầu lần hai, tôi được cơ quan cử đi học nước ngoài, bà nội phải xuống chăm cháu giúp dù bố tôi đang bệnh. Khi mẹ tôi xuống, vợ luôn tỏ thái độ khó chịu, lôi con nhỏ nhà tôi ra đánh và quát mắng (rất nhiều lần như vậy khi nhà nội xuống chơi) làm mẹ thấy khó chịu. Vì thương cháu nên bà cố nhẫn nhịn. Đến ngày trên nhà tôi có đám cưới con nhà cô, ông bà muốn đưa cháu về mấy hôm nên xuống đón cháu, khi bảo thì vợ tôi không cho về vì không yên tâm (con tôi hơn 3 tuổi rồi). Trong khi trước đó cô ấy cho con về ngoại hơn một tuần, tôi thoải mái vì muốn con biết nội ngoại. Bố đã gọi cho tôi nói về chuyện này mà thực sự tôi không biết phải làm sao, tôi mà ở nhà thì đã khác. Giờ vợ mang bầu trong khi tôi không ở nhà nên không muốn gây bất kỳ áp lực nào lên cô ấy.

Bố mẹ tôi đã rất giận và quyết định khi tôi về sẽ họp gia đình, nói về vấn đề này, ông bà cũng chỉ xuống khi vợ tôi sinh còn sau đó không xuống nữa. Tôi áp lực học hành lại thêm việc gia đình nên rất mệt mỏi, thực sự nhiều lúc nghĩ mình không thể sống với vợ nhưng lại không muốn con chịu khổ. Con tôi còn được hạnh phúc thì giá nào tôi cũng chịu được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, làm sao thay đổi được con người vợ tôi. Cảm ơn mọi người.

Theo Lâm (VnExpress.net)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.