Con dâu Hà Nội sắm lễ, đưa mẹ chồng hơn 80 tuổi ngồi xe lăn lên nghĩa trang cúng Tết thanh minh
GĐXH - Mặc dù quan niệm Tết Thanh minh nhằm ngày mồng 3/3 âm lịch nhưng năm nay, Tết Thanh minh diễn ra từ ngày 4-19/4, nên tranh thủ ngày cuối tuần, rất nhiều người dân Hà Nội đã sắm lễ, cấp tập đến nghĩa trang thực hành thanh minh.

Ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội vào ngày 4-5/4 cho thấy, Tết Thanh minh năm nay, chị Đỗ Thị Vân (46 tuổi, ở Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, để đại gia đình có mặt tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (ở Hòa Bình) từ 8h sáng, gia đình chị Vân đã cấp tập, đặt mua lễ từ chiều ngày trước đó.
Chị Vân cho biết, năm nay, lễ thanh minh của gia đình bao gồm hương, hoa quả, tiền, vàng, đồ chay, bánh kẹo, rượu…
Tuy nhiên, vì mẹ chồng của chị Vân đã hơn 80 tuổi, phải ngồi xe lăn nên từ sáng sớm, ngoài những phần lễ đã bọc sẵn thành túi riêng được đặt ở góc nhà, xe lăn là vật dụng mà chị Vân phải ưu tiên gấp gọn để mang theo cho bà.

Gia đình chị Đỗ Thị Vân đã vượt gần 100km từ quận Ba Đình (TP Hà Nội) đến Hòa Bình để thực hành lễ Thanh minh - nơi người chồng quá cố đang yên nghỉ.
Hơn 2 giờ di chuyển dưới những cơn mưa phùn không ngớt ngày cuối tuần từ quận Ba Đình (Hà Nội), gia đình chị Vân đã nhanh chóng có mặt tại nghĩa trang – nơi chồng mình đang yên nghỉ.
Các thành viên chung tay mỗi người một việc. Sau khi dọn dẹp phần mộ, mọi người bày mâm lễ cúng, thắp hương tưởng nhớ anh S., chị Vân cho biết, sau trận ốm vào giữa năm 2023, anh S đã đột ngột qua đời.
Do đó, không chỉ ngày tết Thanh minh và dịp cuối năm, các ngày như lễ kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, chị lại cùng các con đến thăm mộ chồng mình.

Chị Đỗ Thị Vân xúc động chia sẻ với phóng viên.
Chị Vân cho biết: "Trước khi mất, anh vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Hai vợ chồng tôi có thời gian ngồi lại trò chuyện, tâm sự với nhau. Anh bảo, bệnh tật thì không ai tránh khỏi, anh chỉ mong vợ và các con luôn khỏe mạnh. Điều anh day dứt nhất là đứa út còn nhỏ, hai đứa lớn đã trưởng thành nhưng chưa lập gia đình, một mình tôi phải gồng gánh nuôi ba đứa con, anh thương vợ vô cùng. Trước phần mộ chồng trong ngày thanh minh, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để thực hiện những điều mà anh chưa làm được".
Anh S là người con thứ 2 của bà Trần Thị Thuận (80 tuổi). Ngồi xe lăn từ đằng xa nhìn về phía bia mộ con trai, đôi mắt bà Thuận rưng rưng: "Trước khi mất, con trai tôi trăn trối chưa thể báo hiếu, đền đáp cha mẹ già, chưa thể hoàn thành nghĩa vụ của người cha với các con. Vì vậy, mỗi lần đến phần mộ con, tôi hay kể về việc làm ăn, học tập của các thành viên trong gia đình để con ở nơi chín suối được an lòng".
Bà cũng hy vọng sau này sẽ là tấm gương để nhắc nhở các con, các cháu mãi nhớ về cội nguồn.

Mặc dù quan niệm Tết Thanh minh nhằm ngày mồng 3/3 âm lịch nhưng năm nay, Tết Thanh minh diễn ra từ ngày 4-19/4, nên tranh thủ ngày cuối tuần, rất nhiều người dân Hà Nội đã sắm lễ, cấp tập đến nghĩa trang thực hành thanh minh.
Ngoài gia đình bà Thuận, hàng trăm người dân, trong đó có cả trẻ em cũng ra phần mộ của người thân, dòng họ để quét dọn, sửa sang và bày mâm cúng để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tổ tiên trong ngày hôm nay.
Cùng các con cháu lên tảo mộ cha mẹ, ông Lê Huy Hiển (79 tuổi, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ, bất kể dịp lễ, tết nào ông cũng lên thắp hương cho ông bà. Đây cũng là tục lệ rất quý mà ông muốn con cháu noi theo.
"Tôi luôn dăn dạy con cháu sống phải có đạo đức, nhớ ơn ông bà tổ tiên. Trong nhà con cháu tôi đều làm việc viên chức nhà nước nên luôn mong các con chấp hành mọi công việc cơ quan giao phó, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội", ông Hiển bày tỏ.

Theo đại đức Thích Trí Thịnh, đi tảo mộ ngày tiết thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm.
Còn bà Nguyễn Thu Hiền (74 tuổi, ở đường Vũ Phạm Hàm, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vốn là giáo viên đã về hưu chia sẻ, trong truyền thống luôn giáo dục con cháu hướng về cội nguồn. Sáng ngày 5/4, bà cùng các con, cháu nội ngoại đến thắp hương cho tổ tiên.
"Nay tôi đến đây với tâm lý rất vui khi gặp nhiều gia đình, nhiều người đến thắp hương cho mộ chí. Đây là nét đẹp truyền thống tại Việt Nam. Chúng ta phải hướng con cháu luôn nhớ về cội nguồn, biết ơn cha mẹ tổ tiên, những người đã sinh thành nuôi dưỡng các cháu", bà Hiền bày tỏ.
Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng, chia sẻ tiết thanh minh không chỉ diễn ra trong một ngày mà diễn ra trong 15 ngày. Đây là dịp các thế hệ đều mong muốn được quây quần bên nhau, qua đó nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Theo đại đức Thích Trí Thịnh, đi tảo mộ ngày tiết thanh minh, các gia đình cần sắm sửa lễ vật chu đáo, nhưng quan trọng hơn cả là thành tâm.
04.4. Thay doi nhieu cho o, doi tuong truy na van bi bat chi sau it thang lan tron

Xoài Việt Nam đang ‘làm mưa làm gió’ ở Trung Quốc
Xu hướng - 20 giờ trướcVới lợi thế về chất lượng, giá cả và thời vụ linh hoạt, xoài Việt đang “áp đảo” các đối thủ như Thái Lan, Peru hay Australia, trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Trung Quốc. Những giống xoài nổi tiếng như cát Hòa Lộc và cát Chu đang là “ngôi sao” tại thị trường tỷ dân.

Một mặt hàng của Việt Nam ngày càng đắt hàng tại Nga: Thu gần 64 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta xuất khẩu đứng thứ 3 thế giới
Xu hướng - 2 ngày trướcNga đã chi 64 triệu USD nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam kể từ đầu năm.

Chợ online bán được vài nghìn chiếc roi mây dài 70-80cm, độ bền quảng cáo là 10 năm
Xu hướng - 4 ngày trướcChỉ vài ngày trước kỳ nghỉ hè, cộng đồng mạng lại một lần nữa 'dậy sóng' khi thông tin hàng nghìn chiếc roi mây bỗng dưng trở thành mặt hàng 'hot' trên các sàn thương mại điện tử.

Loài giun biển từng nghĩ đến đã sợ nay lột xác thành 'mì chính của nhà giàu', giá lên đến 10 triệu đồng/kg
Xu hướng - 5 ngày trướcTrước đây, sá sùng xuất hiện dày đặc ở Quan Lạn, Vân Đồn (Quảng Ninh), nhiều đến nỗi ăn phát ngán. Nhưng khoảng 20 năm gần đây, từ khi câu chuyện về mì chính thiên nhiên được lan truyền, lượng người mua tăng vọt, giá cả cũng tăng hàng chục lần.

Tuyệt chiêu đi chợ thông minh để tiết kiệm tiền của các bà nội trợ
Xu hướng - 6 ngày trướcGĐXH - Đi chợ thông minh, tiết kiệm là một kỹ năng tuyệt vời giúp các bà nội trợ quản lý chi tiêu hiệu quả và đảm bảo bữa ăn ngon miệng cho gia đình. Dưới đây là một vài bí quyết bạn có thể áp dụng:

Thứ ‘cùi bắp’ vứt đầy ngoài ruộng ở Việt Nam được bán ở siêu thị Hàn Quốc, giá hàng trăm nghìn đồng/kg
Xu hướng - 6 ngày trướcTrước đây, lõi ngô (hay còn gọi là cùi bắp) sau khi tách hạt thường bị vứt bỏ, chất đống ngoài đồng. Nhưng gần đây, nhiều tác dụng của chúng được phát hiện. Lõi ngô làm sạch còn được bán ở siêu thị để nấu trà với giá với giá khoảng 6.000 đồng/chiếc.

Cây xưa chỉ trồng lấy quả, nay ngắt lá đem bán cũng ra tiền
Xu hướng - 1 tuần trướcLoại lá này xưa kia từng là cống phẩm dâng lên vua chúa.

Vài triệu 1kg 'thực phẩm của hoàng đế', ở Việt Nam cũng nuôi trồng được
Xu hướng - 1 tuần trướcDù mang ngoại hình kỳ dị, nhìn giống như đầu của loài khỉ nhưng loại thực phẩm này lại được săn đón ráo riết trên nhiều thị trường.

Nghề lạ “chụp X-quang” cho trái cây, kiếm hàng chục triệu/tháng
Xu hướng - 1 tuần trướcChỉ mất vài giây “soi” trái cây, những người làm công việc này có thể kiếm được số tiền gấp 2-3 lần dân văn phòng.

Một loại 'vàng đen' của nông sản Việt đang được nước giàu nhất châu Âu săn lùng, chi tới gần 50 triệu USD để nhập khẩu trong 4 tháng qua
Xu hướng - 1 tuần trướcViệt Nam trở thành nhà cung cấp lớn nhất loại nông sản này cho Đức trong 4 tháng đầu năm.

Một loại cá bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, vừa được nước giàu nhất Nam Mỹ nhập khẩu trở lại
Xu hướngNăm ngoái, xuất khẩu loại cá này giúp Việt Nam thu về 41 triệu USD.