Con trai lấy trộm tiền của tôi

| Tâm sự

Con trai canh lúc tôi bận nấu bếp để ăn trộm tiền từ ví mẹ và chối biến khi tôi hỏi.

Năm nay tôi 43 tuổi, đã li dị, có con trai lớn 24 tuổi (có việc làm) và con trai út đang học lớp 8. Do không đảm bảo được về chỗ ở cho con sau ly hôn nên tôi để cả hai con sống cùng bố. Vì tôi và chồng cũ đều chưa tái hôn nên hàng ngày, tôi vẫn về nhà cũ để chăm lo, nấu nướng cho các cháu.

Con trai đầu lòng không khiến tôi bận tâm về cuộc sống riêng nhưng con út khiến tôi lo lắng không thôi. Cháu tiếp thu chậm, học hành chểnh mảng, hay nói dối để không bị bố mẹ trách phạt. Mỗi khi cháu ở nhà một mình, cháu lại lao đầu vào game để tiêu khiển.

Vài hôm nay, khi về nhà nấu cơm cho các cháu, tôi phát hiện mình bị mất tiền. Số tiền bị trộm không lớn lắm, khoảng vài trăm nghìn đồng. Tôi tiếp tục theo dõi và biết người lấy cắp là con trai út. Tôi hỏi con nhưng cháu nằng nặc từ chối. Tôi nên làm gì để dạy cháu nên người đây?

Theo Nhật Hồng/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.