Hà Nội
23°C / 22-25°C

CTV Dân số dân tộc Tày khiến cả nghìn người vỗ tay sau bài phát biểu

Thứ sáu, 09:17 18/09/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Lời chia sẻ thật lòng của anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt, những cái gật đầu đồng lòng của hàng nghìn người ngồi dưới hội trường…

Tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/9, có một đại biểu đặc biệt, thu hút sự chú ý của nhiều người. Anh vận bộ trang phục của người dân tộc Tày, với nụ cười hiền lành, có phần bẽn lẽn.

Khi được mời lên phát biểu, anh không giấu nổi sự ngượng ngập, run run khi lần đầu được phát biểu ở “Trung ương”, trước rất đông người, đặc biệt, trước Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

cong-tac-vien-dan-so

Cộng tác viên dân số Diệp Trung Thành phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI

Anh là Diệp Trung Thành, 31 tuổi, là cộng tác viên dân số xóm Khau Sáng, xã Vĩnh Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Người con dân tộc Tày ấy đã chào Đại hội bằng tiếng mẹ đẻ. Giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, anh chia sẻ: Xóm Phau Sáng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng rất khó khăn, cách trung tâm xã 18 km, cách trung tâm huyện 48 km. Đường đi lại vất vả, với một bên núi cao, một bên khe suối sâu. Xóm chưa có điện, sóng điện thoại phập phù, việc liên lạc rất khó khăn. Chỉ có 24 hộ gia đình nhưng lại phân bố rải rác, có nhà cách xa nhau hàng bao nhiêu quả đồi, việc tuyên truyền về dân số - KHHGĐ vì thế cũng vất vả hơn gấp bội.

Năm 2001, anh Thành được Trạm Y tế xã Vĩnh Quang cử đi học lớp Y tế thôn bản 9 tháng tại trường Trung cấp Y tế Cao Bằng. Trở về quê hương, anh Thành trực tiếp làm cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn bản.

Thời gian đầu làm công tác dân số, anh Thành chia sẻ, thật bỡ ngỡ và ngại ngùng, khi nói đến KHHGĐ, SKSS, phòng tránh thai, bao cao su, nhất là khi nói với chị em phụ nữ, vì lúc đó, anh còn rất trẻ, chưa có gia đình.

Nhưng được cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã, trạm y tế xã động viên, hướng dẫn nhiệt tình, anh Thành đã cố gắng quen dần, làm tốt công tác của mình.

“Làm cộng tác viên dân số khó lắm! Vì nhà nào cũng muốn sinh nhiều con, để có nhiều người giúp việc nhà, nhất là địa bàn vùng núi cao, vùng sâu xa, càng cần có sức lao động, cần có con trai để có sức khỏe làm việc nặng, đường xa, lên rừng làm nương rẫy. Hơn nữa, nhà nào cũng muốn đẻ con trai để thờ cúng tổ tiên” – anh Thành tâm sự.

Anh Thành nói, để làm tốt công tác này, anh phải “thuộc làu” mọi thứ liên quan đén các gia đình trong xóm, như nhà có bao nhiêu con, con trai, con gái, có đủ ăn hay không, đã dùng biện pháp tránh thai hay chưa, suy nghĩ của người già trong gia đình, của vợ chồng cũng phải năm. Khi phát hiện hộ gia đình muốn đẻ con thứ 3, anh phải tìm hiểu xem trong gia đình ai là người muốn đẻ thêm nhất, sau đó sẽ gặp những người trong nhà vận động.

Việc tuyên truyền, vận động cũng khó, vì không phải lúc nào anh tìm đến nhà đến cũng gặp được đối tượng.

“Ban ngày mọi người phải lên nương, lên rẫy, buổi tối không có điện, mọi người lại đi ngủ sớm. Vậy nên tôi phải tranh thủ đến hộ gia đình vào buổi trưa, buổi tối, để tiếp cận, hướng dẫn các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, cách phòng bệnh đường sinh sản… vận động các cặp vợ chồng không sinh thêm con thứ 3, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không phân biệt con trai-con gái, phải cho con đi học, nên đẻ ít con để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình” – anh chia sẻ kinh nghiệm.

Anh cũng thường xuyên phối hợp lồng ghép, tuyên truyền trong các buổi họp xóm, sinh hoạt chi hội phụ nữ, trong các cuộc họp ban ngành, đoàn thể của xóm để nói về sinh đẻ có kế hoạch và chăm sóc sức khỏe bà con.

Dù vậy, anh Thành cho biết, vẫn có những trường hợp không muốn thực hiện KHHGĐ, khi biết anh đến vận động thì trốn tránh, không muốn gặp. Những người như vậy, anh không nản lòng, phải tìm cách gặp bằng được. “Tìm ở nhà không được thì đi rẫy, tìm họ khi họ đi chợ, đi mua hàng, ở quán… Khi gặp rồi thì thuyết phục, nhiều trường hợp không nghe phải đi rất nhiều lần” – anh Thành nói.

Cách đây 2 năm, có một cặp vợ chồng thuộc hộ nghèo trong xóm đã có hai con gái, muốn đẻ thêm con trai, không sử dụng biện pháp tránh thai, vì theo họ là dùng biện pháp tránh thai họ bị đau lưng, nhức đầu, nhiều bệnh. Họ còn nói, ở xóm bên cạnh cũng có gia đình sinh con thứ 3, chỉ là không được xét gia đình văn hóa mà thôi! Đẻ thêm con lại được trợ cấp, cứu đói, thêm gạo… Khi nắm được tâm tư này, anh Thành đã cùng với Chi bộ, cán bộ phụ nữ, nông dân trong xóm Khau Sáng đến tận gia đình vận động, đưa ra những gương gia đình chỉ có hai con, nên đủ ăn, đủ mặc, con cái đi học đầy đủ.

“Với những gia đình như thế, tôi phải dành thời gian nhiều hơn để thăm hỏi, giúp nhiều việc, chia sẻ cách làm ăn… Mỗi lần nói một ý, một vấn đề khác nhau, dần dần, gia đình rất nể và quý tôi. Thế rồi họ tin, dùng biện pháp tránh thai” – anh kể lại.

Cũng theo anh Thành, tuyên truyền, vận động nhân dân tin mình, làm theo mình, bản thân phải gương mẫu. Vợ chồng anh Thành sinh 2 con, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Anh “khoe” đã mua được máy phát điện loại nhỏ, chạy bằng nước, thắp sáng được 2 bóng đèn, thuận tiện cho việc họp nhóm vào buổi tối. Anh cũng luôn giúp đỡ, tư vấn cho mọi người về làm ăn, phát triển kinh tế, mọi người trong xóm quý, tin những gì anh chia sẻ.

Từ 20 năm nay, cả xóm Khau Sáng không có người sinh con thứ 3. 23/27 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ dùng biện pháp tránh thai, không có tảo hôn, kết hôn cận huyết. Trong xóm cũng không có trẻ suy dinh dưỡng, không có trẻ tử vong dưới 1 tuổi. Các bà mẹ mang thai trong xóm đều được khám tại Trạm Y tế, đẻ tại Trạm, hoặc đẻ tại nhà nhưng được cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc, đỡ đẻ. Trẻ em tiêm chủng đầy đủ. Hàng năm, xóm hoàn thành mục tiêu về Dân số - KHHGĐ, đời sống nâng lên.

Anh Thành tự hào chia sẻ: Năm 2010, anh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2014, anh được bầu là hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Năm nay, anh lại được Ban Tuyên giáo tỉnh, phối hợp cùng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng biểu dương là đảng viên hết mình vì công tác DS-KHHGĐ. Hàng năm, anh được Chi cục DS-KHHGĐ, Sở Y tế, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã biểu dương đã có thành tích trong công tác DS-KHHGĐ.

“Tôi chỉ mong muốn góp một phần công sức vào công tác dân số, y tế thôn bản để quê hương Khau Sáng ngày càng phát triển, như cái tên Khau Sáng (Rừng Sáng) ngày càng sáng hơn” – anh tâm sự.

Võ Thu/Báo Gia đình & Xã hội

Ảnh: Chí Cường

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Mẹ đưa con gái 9X đi trữ trứng: Sợ hiếm muộn hay xu hướng của phụ nữ hiện đại ngại lập gia đình?

Dân số và phát triển - 14 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, đối với các chị em chưa có ý định sinh con ngay nên khám tầm soát trước 30 tuổi để đánh giá chức năng buồng trứng và dự trữ buồng trứng. Nên thực hiện ngay việc trữ trứng khi có dấu hiệu suy giảm buồng trứng.

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

8 năm kết hôn mà chưa có thai, người phụ nữ 39 tuổi phát hiện nguyên nhân gây vô sinh vì lý do này

Dân số và phát triển - 17 giờ trước

GĐXH - Polyp tử cung có thể gây vô sinh, tỷ lệ polyp lòng tử cung ở phụ nữ vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 15-25%.

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Nghệ An tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác dân số

Dân số và phát triển - 19 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ, Nghệ An tiên phong đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác dân số, kỳ vọng tạo bước đột phá trong quản lý dữ liệu, dự báo biến động và nâng cao chất lượng dân số.

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadon đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi là bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Đối với phụ nữ sau sinh, giai đoạn hậu sản rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho mẹ và bé. Do đó bà mẹ và gia đình cần nắm được những vấn đề thường gặp trong giai đoạn này.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Top